Ghét...!
Monday, July 20, 2009 3:39:07 PM
......
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, từ khi quen anh, em mới khám phá ra, tuyến lệ của mình có nhiều hơn mình nghĩ. Chỉ cần một hành động, một lời nói,... của anh khiến em cay cay sống mũi là nó lại được thể "lên nước",
Nhiều lúc nó hoạt động hết công suất khiến em rất mệt mỏi.
Em sợ lắm anh ạ! em ko đủ dũng cảm để phải chứng kiến cảnh say xỉn của "ai đó", em không muốn mình cứ phải trách cứ lẫn nhau, vì bất cứ nguyên nhân gì. Em càng không muốn là người ngoài cuộc chứng kiến skhỏe của ai đó dần dần bị hủy hoại bởi bất kỳ lý do gì. Từ khi quen anh, đây là lần đầu tiên, hình ảnh tốt đẹp của anh biến mất. Em rùng mình khi nghĩ đến tương lai... và hoài nghi sự hạnh phúc của cuộc sống sau này... anh đừng buồn khi em thất vọng nhé! em thực sự ko muốn thế đâu!
Anh hãy đọc câu chuyện này! "... bình thường ba rất thương mẹ, chăm lo, quán xuyến gia đình, đặc biệt ba nấu ăn rất ngon, biết nấu nhiều món lắm. Nhưng, thật khủng khiếp, mỗi lần chứng kiến ba say, ba đánh mẹ, đánh con,...cảnh bát đĩa, xoong nồi vỡ là chuyện thường ngày. Nhiều lần, mẹ con phải dắt nhau đi trốn ở đâu đó, chờ ba tỉnh rồi mới dám về nhà. Có lần ba say, mẹ khóa cửa không cho ba vào, ba liền phá cửa, những mảnh vỡ của kính rơi lẻng xẻng, mẹ con thì co rúm sợ hãi trong nước mắt..."












