My Opera is closing 3rd of March

ango engo

Blog'ChunKay

Mùa mưa ở Móng Cái!

Lại mưa....

Khi thì mưa rào rào rồi tạnh ngay, khi thì mưa tầm tã một hồi, trời có thể nắng luôn được party Hay thật! Có khi mưa ở cây số 2 nhưng ở trung tâm thành phố lại không mưa.
Em thấy, chúng mình cũng giống như trời mưa vậy...awww
Tại vì cả hai đều đi làm suốt, tối em lại đi học hay tại là mùa mưa nên dạo này mình ít có time bên nhau, mà có thì cũng chỉ là khoảng time tranh thủ mươi mười lăm phut. Anh bảo cả hai cùng viết blog, nhưng hình như chỉ có mình em.
Em luôn tin anh! nhưng anh à, em cảm thấy niềm tin đó có xu hướng giảm đi thì phải...hôm qua, anh nói sẽ mời em uống nước mía khi em tan học vì vừa nhận lương, nhưng.... phải rồi! anh bận mà! sad việc nhỏ như vậy còn làm ngta thất vọng thì việc lớn hơn sẽ ra sao? em không muốn bị mang tiếng là "lắm mồm" và có lẽ em nên xem xét lại suy nghĩ "luôn tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối ở anh-BCK!"

Ghét...!Lễ hội Trà Cổ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.