Cầu Ka Long
Sunday, July 12, 2009 4:44:11 PM
Giao thừa!
Giao thừa của những năm trước, em vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, có khi gần đến giờ bắn pháo hoa em mới được vệ sinh cá nhân, có lẽ vì vậy mà em ko thích tục lệ mọi thứ sạch sẽ trước giao thừa. Nhưng giao thừa năm nay khác, cũng là giao thừa đầu tiên em được đi chùa, cùng với một người ko thân - là anh!
Hai đứa xuống chùa Xuân Lan, thắp hương cầu bình an, mạnh khoẻ và xin lộc. Anh còn nhớ chứ? em đã lấy cho anh chữ "Phúc" trên một cây lộc có rất nhiều chữ. Phải chăng, em chính là người được "các ngài" giao phó nắm giữ hạnh phúc của anh? Em đã nghĩ vậy trên đường mình lên cầu Ka Long đón giao thừa và xem pháo hoa - mùa pháo hoa cuối cùng (vì hết năm nay, pháo hoa sẽ ko được bắn mỗi dịp tết về nữa).
Chúng mình lên đến cầu đúng 12h thì phải, pháo hoa đẹp anh nhỉ? Phải chăng giao thừa năm nào cũng đông người như năm nay? em lặng lẽ ngắm nhìn những chùm pháo hoa được bắn từ Công ty Lợi Lai, thật nhỏ bé bên dòng người đông đúc...












