Skip navigation.

far away...

private

for u !



“1 nhánh là niềm tin

2 nhánh là hy vọng

3 nhánh là tình yêu

4 nhánh là may mắn”

kỷ sửu !

2009 !

Ngay đầu năm nay, mình toàn gặp những chuyện ... ko mún gặp. 2h sáng 1-1-2009, đi nhậu, mới uống được 1 chai thì bàn bên cạnh đánh nhau, nhìn sang trọng thía mà... Làm bị đuổi, pà mẹ, mới đầu năm, lại chẳng bít đi đâu. Ra hồ con rùa ngồi ngồi, nói chuyện 1 tí mà có ý kiến ra Vũng Tàu, vậy là okie. Đi đường thì lạnh khủng khiếp, lại còn gặp đụng xe nữa, máu me tùm lum. Mà ko biết là có chúa phù hộ hay sao, tự nhiên lủng lốp xe trước vụ đụng xe khoảng 100m. Nếu ko lủng thì chẳng biết sao nữa. Kinh ! Ngày đầu năm mà gặp 3 vụ tông xe, nhìn mà khiếp.


Sáng sớm định ngắm mặt trời mọc trên biển VT, để thực hiện ý định đã bỏ lỡ 2 lần trong 4 tháng qua. Nhưng lại tiếp tục bỏ lỡ, trời thì toàn là mây, chán. Nhưng lần này vui khiếp.

8h sáng, ăn sáng xog chạy về tp ngủ gấp để ...ngủ, sáng mai đi thi. Về lại bị lủng lốp, nhưng hài nhất là bị bắt vì lấn tuyến, nhưng thằng cs đê tiện ko giữ bằng lái, ko phạt mà chơi trò chôm chìa khoá. Nó tính cho dắt bộ hay seo. Nhưng may mà chìa khoá xe thằng T lỏng, xe vẫn còn nổ máy, ko thui dắt tới chết lun rùi, dắt xe nó như đẩy máy cày, đuối !

Khát vọng !


Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư






Happy birthday to ..... me ........

17-08-2008, vậy là Minh đã bước qua tuổi 21 rồi. Hôm nay, nhìn lại con đường mình đã đi qua, đã hơn 20 năm (20 năm lẻ 1 ngày) mình đã đạt được gì? Oh,My god !

Qua tuổi 21, mình cần phải chịu trách nhiệm về tương lai! Vì vậy, cần cố gắng, cố gắng lên! Nỗ lực, nỗ lực hơn nữa...........

Sau cùng, M xin cám ơn tất cả tình cảm mọi người dành cho M, M LOVE EVERYBODY !

Tình yêu và lý trí


Ngày xửa ngày xưa, Lý trí, Thông minh, Đức Hạnh, Thói xấu , Tình yêu... sống bên nhau và cuộc sống với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì để làm.

Một ngày nọ, chúng tập trung lại để chơi đùa. Thông minh đề xuất: " Chúng ta chơi trốn tìm nhé !" . Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Cả bọn sau 1 lúc u xùm thì Lý Trí thua cuộc và trở thành người tìm.
Lý trí đứng tựa vào một gốc cây cổ thụ và bắt đầu đếm:" Năm, mười, ..."

Thông Minh trốn ngay trên những cành cây cổ thụ
Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng tìm chỗ nấp
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng
Phản Bội nấp sau những vườn phi lao
Yêu Thương cuộn tròn giữa những đám mây
Nồng Nàn trốn ngay trong lòng đất
Nói Dối giấu mình sau tảng đá lớn bên bờ hồ
Tham lam trốn trong bao tải......

Lý Trí đếm đến chín mươi, chín lăm...

Lúc này , tất cả đã tìm được chỗ nấp, chỉ trừ Tình Yêu, Tình Yêu ko thể tìm được chỗ nấp, và đó cũng lý giải vì sao thật khó để che giấu Tình Yêu trong tim.

Khi Lý trí đếm tới 100, Tình Yêu nhảy đại vào vườn hoa hồng gần đó và bị những mũi gai nhọn đâm. Tình Yêu có nén đau không lên tiếng nhưng lại được hưởng hương thơm quyến rũ của những đóa hoa hồng...

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm, Thông Minh được tìm thấy đầu tiên vì vô tình Lý Trí ngước nhìn lên. Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng nàn... cũng bị tìm thấy, chỉ riêng Tình Yêu, mãi chẳng thấy đâu.

Ghen Tỵ nói nhỏ vào tai Lý Trí : " Tôi biết vườn hoa hồng giấu bạn Tình Yêu đấy". Lý Trí bước đến,dùng 1 cành cây tìm khắp vườn hồng nhưng vẫn chẳng thấy đâu, cho đến khi trái tìm của Lý Trí bị gai hoa hồng làm ứa máu. Các bạn chạy tới đỡ Lý Trí và tìm thấy Tình Yêu, nhưng Tình Yêu đã được tìm thấy khi hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt và vô số vết thương bên ngoài. Trong lúc Lý Trí dùng gậy đã vô tình đập vào những cành hồng khiến cho gai của hoa hồng làm mù đôi mắt Tình Yêu.

Lý Trí biết vậy đã khóc thét lên: " Tôi phải làm gì đây? Làm sao bạn có thể thấy đường bây giờ?"

Tình Yêu nói:" Bạn chẳng có cách nào để làm lành đôi mắt của tôi đâu, nếu muốn giúp, bạn chỉ còn cách dẫn đường cho tôi đến ngôi nhà của Hạnh Phúc, mẹ của tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu luôn mù quáng và phải luôn cùng với Lý Trí để tìm đến nhà của Hạnh Phúc.

Romance !


Lang thang !!!!!!!


Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ,
Người yêu ơi em đã sang ngang
Tình yêu ơi xin vấn khăn tang.
Anh mất em, đời như cánh diều băng sang

Sống lang thang như kẻ không nhà
Mới xa em nghe buồn nghĩa trang
Người yêu ơi em chắc đang vui
Nào em hay anh rất đơn côi
Gom gáp kỉ niệm giây phút tình chia phôi.

Em hỡi em ơi, thà rằng ngày xưa, em đừng thề
Trong cuộc đời yêu mãi anh thôi
Thì ngày nay, anh đâu muộn phiền
Khi em ngoảnh mặt, cho anh bỏ cuộc trong nước đọa tình

Em hỡi em ơi, thà rằng ngày xưa, em đừng thề
Trong cuộc đời yêu chỉ anh thôi
Thì ngày nay, anh đâu tuyệt vọng
Trông theo bụi hồng em bước vu quy......




Rùi, Thía là hum ni mình đã bị đủi. Bị đuổi ra khỏi nhà rùi. Sáng nay dọn nhà hết có 1 tiếng, mới sáng sớm bà chủ đã vào thu dọn, trong khi mình phải ôn môn Thống kê xác chết để chìu thi. Trời ơi, bỏ mấy tháng gòi, mà có đi học gì đâu. Nhìn vào mún điếc lun, may sao hùi giữa kì, nhờ tài năng xuất chúng mà mình đã đc 5đ, bây giờ chỉ cần 5đ nữa là wa. Hehe...

Nói zị thui chứ ko biết đc 5 hay hông nữa, cho đề khó là " anh chỉ biết câm nín " lật tài liệu ra thui, ng xưa có câu "bần cùng sinh đạo tặc mà lị". Mà cũng không lo lắm, sáng giờ mình cũng giúp đỡ vài người nên Chúa sẽ phù hộ cho con, Amen !

............. !



Phía bên kia cửa sổ, từng giọt mưa đang nhẹ nhàng bám lấy. Những giỏ hoa lan đang vươn mình hứng những giọt mưa lất phất vào mái hiên. Chiều nay mưa to quá, mình phải ở đây đến tối mất thôi.

Mấy đứa bạn mình nói sao trong blog toàn là mưa. Đơn giản thôi, vì chỉ những lúc mưa, mới có thời gian ngồi viết blog. Với lại mình cũng thích mưa, thích những buổi tắm mưa, những đêm đắp chăn nằm ngủ trong khi ngoài trời mưa tầm tã. Những buổi tối T7, CN trời mưa, phải bung dù, kéo bàn lau ghế, xong rùi ngồi nói chuyện tầm phào với bọn " đồng nghiệp", vì trời mưa chỉ có vài khách đến thôi. Đôi khi thích những phút giây ngồi đợi mưa như lúc này, và vì vừa lúc nãy, nhỏ em nuôi gọi điện về :" Lạnh quá, lạnh quá a M ơi, em đang dầm mưa" Ui, nge iu khủng khiếp, còn 5 tháng nữa là nó về rùi. Lau nay ko gặp, chắc nó dễ xương hơn xưa nhiều...

Tuần này thi quyết liệt, mệt khinh. Suốt ngày chỉ có ăn ngủ và học, Thật là kinh khủng. "Amen, chứa sẽ phù hộ cho con" Đôi khi mình thấy đuối khi học BK, có lẽ phải thay đổi thui. CỐ GẮNG LÊN . " Đời thay đổi khi ta thay đổi"

Những mùa hoa bỏ lại



December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31