The End...
Friday, July 13, 2007 8:12:04 AM
Vậy là cuối cùng thì nó cũng đã sảy ra. Mặc dù đã biết điều này ko thể tránh khỏi nhưng vẫn buồn. Nó sảy ra thật đúng thời điểm… Điều này đã giúp mình nhận ra nhiều điều (cải thiện bộ não ngu si). God đã chiến thắng, một chiến thắng xứng đáng, chúc mừng ông… Đáng lẽ entry này phải được post từ 1 tháng trước, thậm chí nếu như M thông minh hơn, entry này ko cần phải viết ra, và trang blog này cũng ko cần tồn tại. Nhưng nó đã và đang tồn tại, tồn tại để M post entry cuối cùng : “The End”.
Kể từ giờ, M sẽ ko còn là M của trước kia nữa, sẽ ko còn là một thằng ngu nữa. Mọi thứ đã thay đổi, và sẽ ko bao giờ trở lại như cũ. M sẽ trở về nơi mà mình thuộc về …
Kết thúc. Kết thúc mọi thứ. Sau khi trang blog này được post lên, biểu tượng mặt cười sẽ ko bao giờ hiện lên trước nick của M, trang blog này sẽ ko còn entry nào khác, sẽ ko có email nào gửi vào minh_bad@yahoo.com được reply. Hãy ăn mừng đi, vì các bạn sẽ ko bao giờ còn bị M làm phiền nữa. Tạm biệt tất cả …
Kể từ giờ, M sẽ ko còn là M của trước kia nữa, sẽ ko còn là một thằng ngu nữa. Mọi thứ đã thay đổi, và sẽ ko bao giờ trở lại như cũ. M sẽ trở về nơi mà mình thuộc về …
Kết thúc. Kết thúc mọi thứ. Sau khi trang blog này được post lên, biểu tượng mặt cười sẽ ko bao giờ hiện lên trước nick của M, trang blog này sẽ ko còn entry nào khác, sẽ ko có email nào gửi vào minh_bad@yahoo.com được reply. Hãy ăn mừng đi, vì các bạn sẽ ko bao giờ còn bị M làm phiền nữa. Tạm biệt tất cả …
