My Opera is closing 3rd of March

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU QUÝ NHẤT

Cất tiếng khóc chào đời là con có mùa đông

10-97

Không thể biện minh rằng có những điều bất ngờ
Như thằng ngốc chẳng biết gì hạnh phúc
Sự bất chợt mà ta bắt gặp
Đó là điều rơi xuống anh và em
Theo năm tháng cuộc đời
Nhờ đất và trời
Để anh được thành bông hoa nở vào buổi tối
Và tàn trước buổi hừng đông
Thế cũng quý và vui biết mấy
Còn hơn làm ngọn gió vô tình
[/SIZE]

Tuỳ hứngMới đọc được cái này trên mạng- thấy hay !!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28