My Opera is closing 3rd of March

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU QUÝ NHẤT

Cất tiếng khóc chào đời là con có mùa đông

Tuỳ hứng

THƯƠNG
Đếm đầu ngón tay tìm kỷ niệm
Của những ngày em đến bên tôi
Như con sóng vỗ thân thuyền nhỏ
Đẩy thuyền vượt trùng sóng ra khơi

Yêu là chết ở trong lòng một nửa
Một nửa còn bao ngả chia phôi
Thương một cánh chim giữa trời bão tố
Bao giờ tìm thấy một chân trời

Thương một thân cò kiếp đời lặn lội
Mò cua bắt tép khắp cánh đồng
Nhìn con thuyền thương một dòng sông
Trở nặng trên mình những chuyện tình xuôi ngược
Nước mắt rơi vào trong lòng chẳng được
Thương một lần nước mắt tiễn người yêu.
Mỗi cuộc đời chẳng được bao nhiêu
Như hoa nở sáng-chiều hoa rụng
Để lại thân khô gầy xác tiêu điều
Nhìn ánh bình minh buồn nhớ sắc chiều
Cái khoảnh khắc của chia tay hò hẹn

Cứ mỗi lần khi mùa đông chợt đến
Thương ai giấc ngủ chẳnh trọn canh

Thương một tiếng cười trên môi chợt tắt
Chỉ muốn thả hình tôi vào đôi mắt
Cho người yêu chỉ nhìn thấy mình tôi
Một chút giận hờn cũng thương nhớ khôn nguôi
Thế mới biết tình yêu là huyền diệu
Cho tôi thương nhớ một cuộc đời
….
[/FONT]


MÙA ĐÔNG
[/SIZE]
Em có nhớ mùa Đông lá bay
Sắc nắng nhuộm úa từng khóm mây
Gió màu vàng xạc xạo qua ngõ nhỏ
Cả đất trời rung trong lá cây

Anh đi vào thời gian lặng thinh
Biết mùa Đông đang chín nơi mình
Cho anh hái một cành mây sớm
Để nỗi buồn rơi bớt mông mênh
Chẳng ai biết được thấp cao trời
Liệu anh với em có thành đôi
Chỉ thấy nơi anh muôn nẻo nhớ
Nẻo thì vắng vẻ, nẻo xa xôi
Thôi đừng như thế em mùa Đông
Mà lá vàg bay cứ bềnh bồng
Tình yêu lá gió tung trời đất
Chẳng biết bao nhiêu, đến bao giờ
30-31/10/97

Dành cho cha...7 năm sau ngày cha đi xa mãi mãi10-97

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28