chẳng ngủ nổi đêm khuya quá rùi
Friday, 18. July 2008, 19:31:18
cũng chẳng hiểu nổi,giờ đã là 2h17 ' sáng rồi,mình không thể ngủ nổi,đêm qua cũng tới 4 giờ sáng mới ngủ,sang nay đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của má nuôi ở sài gòn gọi ra,đến chiều minhf ngủ ly bì nên giờ chẳng buồn ngủ gì cả,vừa lúc nãy nhắn tin cho lợn béo (tại bây giờ anh béo quá rồi mà ) mình muốn bàn về những vấn đề cho đám cưới sắp tới,mình muốn anh tiết kiệm tiền một chút để mua sắm đồ cưới vì đến lúc cưới sẽ fải sắm rất nhiều thứ và rất tốn tiền nên mình muốn anh nên mua sắm dần chứ để một lúc đến khi cưới xin bố mẹ cả đến 20 triẹu thì lúc ấy ông bà chả xót ruột,ấy vậy mà sao ngang và bảo thủ thế không biết,lại còn bảo mình rằng không fải lo việc đó là của bố mẹ,bực mình quá,dúng là cái đồ bảo thủ,nói nặng với nhau vài câu ,tại sao cứ suốt ngày cãi nhau thế nhỉ,chan'!!!hôm trước xuống làm lành,mình ghét cái mặt thích chơi điẹn tử mà tiền mạng tháng vừa rồi thì tốn,mình cáu và khong cho dùng cả quạt nữa thành ra xuống làm lành thành cãi nhau to hơn,->không cho nằm quạt,nóng quá xuống đất nằm còn mình ung dung ngồi quạt mà chơi điện tử,đáng đời,nằm đất muỗi đốt cho gãi còn hơn gẩy đàn,rồi thấy thương vì bị muỗi đốt nên hạ mình nhắn tin cho fep lên giường ngủ ko thì ngày mai muỗi nó tha,cha hiểu ra làm sao ,chán,tốt hơn hết có lẽ chănngr nói chuyệ với nhau có khi lại chẳng cãi nhau,cứ nói chuỵen là minh thấy như băm bổ nhau ây,chẳng biết sau này lấy nhau về rồi thì sao nữa,vi lợn béo luôn có tính bảo thủ và ngang ,lai con ngu nữa,đôi khi ngu ngu ,điên không chịu đựoc,