My Opera is closing 3rd of March

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Để gió cuốn đi.

Mẹ hát cho chính xác vào không là con cho mẹ ăn đòn đấy!

" Chắc" của bố!Minh làm sao tự kiếm tiền nuôi Minh được!

Comments

Lê Quang Trườngquac Monday, September 20, 2010 9:43:35 AM

úi chà chà, lâu không ghé nhà của anh Minh, thấy bố mẹ anh Minh chịu khó đầu tư quá, cứ theo đà này thì PA thua anh Minh mất, nhiều bài viết quá, lại có cả Youtube, hình ảnh sinh động và chuyện nghiệp nữa. Các bài viết rất hay và ngộ nghĩnh, dí dỏm. Kiểu này bố Thoan mà nhớ mẹ con thì tha hồ mà đọc, hehe.

Nguyen ThuyMizukii Wednesday, October 13, 2010 2:06:13 AM

haha ha, mẹ N làm gì có biết hát, ăn đòn là quá đúng rồi. Xơm Minh phát :*

Write a comment

New comments have been disabled for this post.