Tết
Thursday, February 10, 2011 4:50:25 AM
Chưa năm nào Tết buồn như năm nay.
Cái buồn lớn nhất là chồng phải ăn tết trên tàu mà lại giữa Ấn độ dương bao la nữa chứ. Giá phải ăn tết trên tàu nhưng đang ở một cảng nào đấy còn được lên bờ, được gọi điện về nhà… Đây gần 2 tháng đi từ Braxin rồi, tàu chắc chẳng chuẩn bị được gì để đón tết…
Cái buồn thứ 2, mùng 2 tết mình đã bị mất cắp ở Nam Định. Thế là một tháng lương của chồng + tiền dạy thừa giờ của chồng năm trước + 1 tháng lương của vợ + … đã mất. Hết tết.
Đáng lẽ nhà mình đã có một cái tết rất vui vì con trai người lớn hơn rất nhiều, một năm 2 vc làm việc vất vả nên gần trả xong tiền mua nhà…Thế nhưng… Thôi thì lại AQ: Cái gì cũng có giá trị của nó, mọi người đều có tổng bằng nhau, vất vả trước sướng sau. Nhờ những thiệt thòi, mất mát đấy mà gia đình ngày càng hiểu, trân trọng và yêu thương nhau hơn.
Mùng 6 tết, ngày làm việc đầu tiên cho 1 năm mới. Phải cố gắng lên thôi vì "Cuộc đời là những cảm nghiệm mình cần phải nếm"(Steamaway).
Cầu mong sức khoẻ, bình an…cho gia đình mình và người thân, bạn bè!









