My Opera is closing 3rd of March

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Để gió cuốn đi.

Bao giờ bố về?

Chủ nhật, hai mẹ con mình sang nhà bạn Ngân chơi. Đi đường Minh cứ thắc mắc sao chưa thấy cầu. Chẳng là, nhà Ngân ở Kiến An nên 2 mẹ con phải đi qua cầu Niệm ( đôi lúc mẹ cũng phải phát sợ trí nhớ của Minh). Lúc đi qua cầu- dù đi chậm lắm cũng chỉ 5 phút nhưng Minh liên tục hỏi mẹ: cái gì đấy? Nào là dòng sông, xà lan, tàu thủy,...Khi nhìn thấy tàu thủy Minh hỏi ngay: Bố Thoan đi tàu thủy đấy! Bao giờ bố về?
Hóa ra, dù bố không ở nhà, nhưng lúc nào trong Minh cũng có hình ảnh của bố. Mỗi khi gặp sự kiện, hoặc gì gì đấy có liên quan tới bố Thoan là Minh lại liên tưởng tới ngay. Không biết bố Thoan có nhớ hai mẹ con mình như Minh nhớ bố không nhỉ?
* Và đây là hình ảnh của con tàu mà bố Thoan đang làm việc:

10 lớn 2 béXem pháo hoa mừng ngày giải phóng Hải Phòng!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.