My Opera is closing 3rd of March

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Để gió cuốn đi.

" Chắc" của bố!

Suốt mấy tháng nay 2 mẹ con Minh mong tàu bố nhanh về VN để 2 mẹ con được vi vu vào Sài Gòn hay Nha Trang...gì đấy. Mẹ mong đừng về tháng 6 để mẹ cố dạy hết năm, ko phải xin nghỉ. Hết tháng 6 tàu không về. Tháng 7, nghỉ hè của mẹ bố vẫn ở Băngladet, Ấn Độ, rồi Hàn Quốc. Đầu tháng 8: "Tàu từ Hàn Quốc về Thái Lan, rồi chắc quay về VN thôi em ạ". Hai mẹ con lại ấm ức chờ. Hết hè! Không vấn đề gì. Tháng 9 rồi! " Tàu từ Thái Lan đi châu Âu rồi tới Nam Mỹ em ạ". Híc... mẹ rất rất nhiều lần được bố chắc rồi mà chẳng chắc tẹo nào cả... Tại bố hay tại con Comatce star của bố?

Thợ cắm hoa đây!Mẹ hát cho chính xác vào không là con cho mẹ ăn đòn đấy!

Comments

Nguyen ThuyMizukii Wednesday, October 13, 2010 2:07:41 AM

Kiểu này "chắc" bố Thoan là "anh hùng núp" ở phố "hàng lươn" rồi smile)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.