My Opera is closing 3rd of March

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Để gió cuốn đi.

Ghen!

,

Vừa đọc lời bình cho "Bạn bè có phải là tất cả" của Minh meo xong thì chồng lại gọi điện hỏi: Dạo này em có liên lạc với tụi bạn cũ không? ... Chồng hay ghen tị vì vợ có nhiều bạn, có nhiều ảnh chụp thời đi học ... Chồng ấm ức với vợ mỗi khi vợ say sưa kể về... ngày xưa mà chẳng có chồng trong đó, vì chồng có học cùng với vợ đâu? Hì... Nhưng lâu lắm lắm rồi em không kể về ngày xưa chồng nhỉ, không còn "tinh vi" với chồng là có nhiều bạn nữa, em chỉ tinh vi với chồng vì em được ở gần “của để dành” của vợ chồng mình hơn, được nghe gọi "Mẹ ơi!" nhiều hơn là "Bố ơi!"...

Tự khúc!Thợ cắm hoa đây!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.