My Opera is closing 3rd of March

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Để gió cuốn đi.

Hi...hi

Đi học về, con trai hí hứng đọc tặng mẹ. ( Nghe xong bố đừng bì tị sao mẹ cứ chăm và yêu Minh hơn bố nữa nhé! He...he… )

Lời bé.

Mẹ đi chợ vắng nhà
Như vắng hơn một nửa
Bếp thất thường đỏ lửa
Đường ra chợ thêm xa.

Mẹ đi chợ vắng nhà
Cơm chỉ thường một món
Mèo con cũng kêu chán
Tròn xoe mắt meo meo.

Mẹ đi chợ mang theo
Tiếng ồn ào la hét
Vắng một ngày mới biết
Tiếng ồn ào cũng vui.

Mẹ đi chợ vắng nhà
Như thiếu hơn một nửa
Dáng mẹ về trước cửa
Ba mừng vui hơn con.

Đúng và Sai!Tết

Write a comment

New comments have been disabled for this post.