Mẹ nói nhẹ nhàng thôi, mẹ không được cáu với Minh!
Saturday, October 9, 2010 5:12:35 PM
Ăn tối, Minh cứ đòi lấy cơm cho từng người. Mọi ngày chỉ có mẹ và dì Thuý, hôm nay có bÀ nữa nên mẹ không đồng ý. Nhắc Minh mấy lần không được mẹ quát: Sao con hư thế? Mẹ nói có nghe không? Minh bỏ thìa xuống thút thít: Mẹ nói nhẹ nhàng thôi, mẹ không được cáu với Minh! Mẹ ...
Quả thật, lâu rồi giọng mẹ chẳng thể ... nhẹ nhàng hơn, một phần vì bệnh "nghề nghiệp"! Cái phòng học lớn thế 70-80 sinh viên như thế mà trường mẹ chẳng trang bị cho giáo viên cái micro nào cả, mẹ cứ thoải mái mà "hét", một phần bố luyện tai và họng cho mẹ còn gì. Mỗi lần bố mẹ nói chuyện qua radio là cả nhà( có khi thêm mấy nhà hàng xóm nữa) nghe thấy. Không biết bao giờ cái ông vinasat hay inmarsat gì đấy cung cấp tín hiệu tốt hơn để bố mẹ có thể ... "thì thầm mùa xuân" được.
Quả thật, lâu rồi giọng mẹ chẳng thể ... nhẹ nhàng hơn, một phần vì bệnh "nghề nghiệp"! Cái phòng học lớn thế 70-80 sinh viên như thế mà trường mẹ chẳng trang bị cho giáo viên cái micro nào cả, mẹ cứ thoải mái mà "hét", một phần bố luyện tai và họng cho mẹ còn gì. Mỗi lần bố mẹ nói chuyện qua radio là cả nhà( có khi thêm mấy nhà hàng xóm nữa) nghe thấy. Không biết bao giờ cái ông vinasat hay inmarsat gì đấy cung cấp tín hiệu tốt hơn để bố mẹ có thể ... "thì thầm mùa xuân" được.










Nguyen ThuyMizukii # Wednesday, October 13, 2010 2:02:33 AM