FFVII
Tuesday, November 25, 2008 1:42:33 PM
Mỗi hành tinh là một thực thể sống (có các cơ chế như sinh vật), nguồn sống của mọi sự sống chảy trong lòng mỗi hành tinh gọi là life stream. Một khi nguồn Life stream của hành tinh bị cạn, nó sẽ chết.
Ngày xửa ngày xưa, trên trái đất có một giống người cổ xưa sống yên bình ở một nơi gọi là “đất hứa”. Nhưng một tai hoạ đã đến từ đâu không rõ ngoài vũ trụ: Jenova: một sinh vật đầy quyền năng đã tiêu diệt gần hết những người cổ xưa và tìm cách hút lấy năng lượng của trái đất để trở thành chúa trời,hắn gây ra một vết thương lớn cho hành tinh . Sau đó hắn bị những người cổ xưa còn lại phong ấn .Sau 2000 năm Jenova xuất hiện dưới hình ảnh 1 người phụ nữ.

Hơn 2000 năm sau, khoa học của loài người phát triển vượt bậc. Tập đoàn Shinra ra đời và khám phá ra nguồn năng lượng mới ưu thế vượt trội so với các nguồn năng lượng khác, đó là Mako, một dạng tồn tại của life stream, với sức mạnh của mình Shinra đang thao túng chính phủ và gần như là bá chủ của thế giới hiện đại. Một nguy cơ tiềm ẩn xuất hiện: năng lượng tạo nên sự sống của trái đất đang bị cạn nhanh chóng cùng với những việc khai thác Mako ngày càng nhiều hơn.
HojoHOJO là một thiên tài khoa học, lão ta từng làm phụ tá cho giáo sư Gast trong công trình Jenova ở Nibelheim. Phát hiện ra những năng lực to lớn tiềm tàng của Jenova, lão đã có kế hoạch nghiên sử dụng tế bào Jenova vào công việc tạo ra những giống sinh vật có sức mạnh ghê gớm và hơn thế, lão nghiên cứu trên cả cơ thể người để tạo ra những siêu nhân.
Hojo đã kết hôn với Lucrecia

Một nữ khoa học gia trong nhóm nghiên cứu, khi vợ lão mang thai, lão đã tiêm tế bào Jenova cho vợ mình và bào thai. Sau này đứa bé sinh ra với một năng lực bẩm sinh to lớn, và trở thành 1 anh hùng.
SEPHIROTH-THIÊN THẦN GẪY CÁNHCon của Lucrecia và Hojo chào đời, đứa bé được đặt tên là Sephiroth và không bao giờ nó biết được bố mẹ ruột của mình là ai.
SEPHIROTHSau này, trong một lần đến Nibelheim làm nhiệm vụ, Sephiroth phát hiện ra những tài liệu mật của công trình Jenova năm xưa. Vì một lẽ gì đấy, hắn đã ngộ nhận mình là con của Jenova, hậu duệ của người cổ xưa (tất nhiên hắn nghĩ Jenova là người cổ xưa). Cho rằng chủng tộc của mình bị loài người tiêu diệt. Hắn đã phát điên lên và tàn sát dân làng trong cơn giận dữ.
Trong lúc tìm cách giải thoát cho Jenova, vì sơ ý hắn đã bị Cloud đâm trọng thương và bị hất xuống dòng life stream cùng với đầu của Jenova. Sephiroth trôi dạt đến một hang động chứa đầy materia, nơi mà life stream đã tập trung lại để chữa trị vết thương của trái đất năm xưa. Hấp thu nguồn năng lượng ở đây, cùng với năng lực của tế bào Jenova trong người, Sephiroth đã trở thành một quái nhân khủng khiếp. Thân xác ở trong mỏ materia nhưng Sephiroth có khả năng dùng tinh thần tạo ra một sephiroth khác có thể đến bất cứ đâu trên trái đất. Từ đó hắn nuôi ý định của Jenova năm xưa: Tạo lại một vết thương lớn hơn trên trái đất bằng cách triệu tập thiên thạch đâm thẳng xuống mặt đất để tất cả life stream tập trung lại. Hắn định sẽ hút hết life stream để trở thành chúa tể.
ONE WINGER ANGELCLOUD STRIKE: Sinh ra tại Nibelheim, từ nhỏ Cloud là một cậu bé cô độc, cậu có mơ ước là có thể trở thành 1 người hùng được người khác kính nể. Cloud thích một cô bé tên Tifa, vào một ngày nọ, cô bé bỏ chạy vào trong núi, Cloud đuổi theo để bảo vệ cô bé. Tai nạn xảy ra, cả hai rơi xuống vực, may thay cả 2 đều sống sót. Người lớn tìm thấy chúng, họ nghĩ lỗi do Cloud đã dắt Tifa vào núi nên đã trách cậu. Sau sự cố này, Cloud tự nhủ phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ người cậu yêu quý. Sau này Cloud đã tham gia quân đội để thực hiện ước mơ trở thành người hùng, nhưng không được cất nhắc như mong đợi nên cậu đã cắt đứt liên lạc với những người thân và người quen cũ.

Một lần cậu được giao làm nhiệm vụ ở quê nhà, đi chung với cậu là Zack và Sephiroth, hiện là một anh hùng và là thần tượng của Cloud. Vì xấu hổ nên cậu đã tránh gặp mặt người thân, nhất là Tifa, cậu không muốn cô ấy gặp trong tình bộ đồng phục của một tên lính tầm thường.

Một sự cố nữa lại xảy ra làm thay đổi cuộc đời cậu: Sephiroth nổi điên khi biết mình được tạo ra như thế nào (hắn không rõ nguồn gốc của mình đâu, chỉ mơ hồ thôi) và đã tàn sát dân làng. Cloud và Zack mỗi ngừơi đều tự tìm cách ngăn cản Sephiroth, trong khu nghiên cứu Jenova, Cloud đã đâm chúng Sephiroth và hất hắn cùng với đầu của Jenova té vào dòng life stream. Cloud cũng bị đâm trúng và trọng thương, cậu ngất đi.
Sau sự việc trên Shinra đã cho người tới dàn xếp để lấp liếm mọi chuyện và đem Cloud với Zack về làm vật thí nghiệm sống cho công trình Jenova. Sau này, họ tìm cách rời khỏi tập đoàn Shinra, Cloud lúc ấy đã quên hết mọi chuyện (có lẽ do tác động của việc nghiên cứu trên cơ thể Cloud), Zack đã kể lại mọi chuyện cho cậu ấy theo những gì Zack biết. Cloud chạy thoát, nhưng Zack đã hi sinh, tâm thần hoảng loạn, Cloud đã bị…ờ, có lẽ gọi là tâm thần phân liệt, hay đa nhân cách. Trong đầu cậu đã xuất hiện một Cloud khác hẳn mang ký ức của Zack, còn phần Cloud thực sự tạm thời ngủ quên.
Ký ức của Zack cộng với tế bào của Jenova trong Cloud đã làm cậu trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ. Và cậu gia nhập vào đảng Avalanche theo lời giới thiệu của Tifa, một đảng gồm những người chống đối việc khai thác Mako bừa bãi của tập đoàn Shinra.
]TIFA LOCKHEART
Sinh ra ở Nibelheim. cô là hàng xóm của Cloud. Ban đầu, dù Tifa và Cloud có quen biết nhau nhưng họ ít nào khi chơi chung (có lẽ do Cloud còn rụt rè). Năm 8 tuổi, mẹ Tifa mất, đầu óc ngây thơ của cô bé cho rằng linh hồn của bà bay vào trong núi, cô rủ đám bạn cùng vào núi. Những đứa trẻ khác ngại nguy hiểm nên đã ở lại, chỉ có Cloud vì lo cho Tifa nên đã lén đi theo cô. Bất ngờ cầy treo bị đứt, cả 2 cùng rơi xuống vực. Cloud chỉ trầy xước nhẹ, còn Tifa bị hôn mê.
_Sau sự việc trên, họ trở nên thân thiết hơn. Năm hai người 14 tuổi, một đêm, Cloud đã hẹn gặp Tifa ở giếng nước giữa thị trấn và cho cô biết kế hoạch của cậu: gia nhập quân đội, trở thành người hùng mạnh mẽ như Sephiroth để đủ sức bảo vệ Tifa. Điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Khi Cloud rời khỏi Nibelheim, Tifa nhận ra rằng việc sống thiếu Cloud khó hơn cô nghĩ, cô thường xuyên coi tin tức trên báo và không ngừng nghĩ về Cloud.
Năm Tifa 15 tuổi, một biến cố khủng khiếp sảy ra: trong khi làm nhiệm vụ của mình ở Nibelheim, Sephiroth đã phát điên và tàn sát dân làng, trong đó có bố của Tifa. Tức giận, Tifa xông vào muốn giết Sephiroth để trả thù, nhưng cô bị hắn chém trúng. Cloud đã cứu cô và hất Sephiroth xuống dòng life stream, tuy nhiên cô đã bị hôn mê và hoàn toàn không biết chuyện này.
Sau biến cố trên, Zagan đã cứu Tifa và đem cô về Midgar để điều trị, còn Cloud bị Hojo bắt làm vật thí nghiệm. Hồi phục, cô mở quán bar “thiên đường thứ 7” ở Sector 7. Ở đó cô gặp Barret Wallace và gia nhập tổ chức Avalanche.

Vào một ngày nọ, Tifa gặp được Cloud đang ngồi ở trạm xe lửa trong tình trạng tinh thần bất ổn, ký ức bị xáo trộn, cậu ta không nhận ra Tifa. Cô mang Cloud về quán bar và giới thiệu với nhóm Avalanche…
AERITH GAINSBOROUGH
Là con của Ifalna, hậu duệ của tộc người Centra cổ xưa và giáo sư Gast. giáo sư Gast là người phát hiện ra lai lịch Ifalna. Cảm thấy mình đang sai lầm khi nghiên cứu công trình tế bào Jenova, giáo sư đã từ bỏ chức vụ ngừơi đứng đầu trong công trình tế bào Jenova. Tuy nhiên, ông tiếp tục tìm hiểu về lịch sử của tộc người cổ xưa với sự giúp đỡ của Ifalna. 2 người phát sinh tình cảm và sống chung với nhau. 2 năm sau thì Aerith ra đời.
Nhưng ngay sau đó, lão Hojo đã cho quân truy sát giáo sư và bắt 2 mẹ con Aerith về để nghiên cứu. 7 năm sau, Ifalna có cơ hội chạy trốn khỏi tập đoàn Shinra. Họ chạy đến khu ổ chuột Sector 7. Cảm thấy kiệt sức, Ifalna đã trao Aerith cho Elmyra Gainsborough, một quả phụ trước khi nhắm mắt. Elmyra trở thành mẹ nuôi của Aerith.
Càng lớn lên, những khả năng kỳ lạ của tộc ngừơi cổ xưa bắt đầu xuất hiện ngày càng rõ hơn trong Aerith. Đặc biệt, cô có thể nghe được tiếng nói của trái đất, dường như nó đang kêu cứu! Trong khi đó, quân đội của Shinra vẫn không ngừng lùng kiếm cô. Aerith tìm cách che dấu những khả năng của mình và nhập vào vai một cô gái bán hoa bình thường. Cô thường tới một nhà thờ bị bỏ hoang, nơi cô cảm thấy thanh thản, cũng là nơi duy nhất trong thành phố mà hoa có thể mọc được.
eris là người cuối cùng sống sót trong số các Ancient, hay các Cetra. Trên thực tế, cô là con gái của Ifalna, một Cetra thuần chủng, và Giáo sư Gast, một nhà khoa học làm việc cho Công ty Shin-Ra. Cha mẹ cô đã bị giết trong khi chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Shin-Ra khi cô còn rất nhỏ, còn Aeris được một phụ nữ tên là Elmyra Gainsborough(còn gọi là Elmira) nhận về nuôi.
Xuất hiện lần đầu trong FFVII như một cô gái bán hoa, Aeris đã tình cờ gặp Cloud Strife ngay sau khi anh vừa cùng AVALANCHE đặt bom một trong các Mako Reactor. Hai người sau đó gặp lại ở nhà thờ của Aeris, trong khi cô bị đe dọa bởi sự truy đuổi của Turks. Aeris đề nghị Cloud làm vệ sĩ cho mình với "tiền công" là một cuộc hẹn. Cuối cùng Aeris bị bắt nhưng một lần nữa được Cloud và các bạn giải thoát. Cô gia nhập AVALANCHE, góp sức chống lại Sephiroth, đồng thời cố gắng tự tìm hiểu bản thân (vì trước đó Aeris không biết nguồn gốc thật sự của mình).
Khi không thể ngăn chặn Sephiroth chiếm lấy Black Materia, Aeris tới Forgotten City với mục đích triệu tập Holy, thứ duy nhất có khả năng đối chọi với Meteor, thứ mà Sephiroth có ý định triệu hồi nhờ vào Black Materia. Khi AVALANCHE tìm được Aeris, Sephiroth diều khiển Cloud(thông qua lượng Jenova's cells Cloud mang trong mình) như một "con rối" để kết liễu Aeris. Cloud chống lại sự ảnh hưởng của Sephiroth, do đó Sephiroth tự mình ra tay giết Aeris bằng một đường kiếm duy nhất. Viên White Materia do mẹ của Aeris để lại vẫn được giấu trong tóc cô rơi xuống hồ nước. Sau cuộc chiến với JENOVA-LIFE, Cloud đưa thân thể Aeris xuống hồ nước và để cô trở về với Planet.

Vincent Valentine
Vincent là người trong tổ chức Turk, 1 tổ chức đặc nhiệm chuyên làm những việc bí mật của Shinra (như bắt cóc, do thám, ám sát,…). Vincent được cử theo dõi những cuộc thí nghiệm của các nhà khoa học làm việc cho tập đoàn Shinra, trong đó có cha của ông. Vincent đã yêu một nữ khoa học, phụ tá của cha ông, Lucrecia. Khi cha Vincent mất, ông và Lucrecia không gặp nhau nữa.

Cơ hội gặp lại Lucrecia đã đến khi ông được cử làm người giám sát công trình nghiên cứu Jenova của giáo sư Gast, vì nàng cũng đang làm phụ tá cho giáo sư Gast. Ông tỏ tình với Lucrecia nhưng nàng không đáp lại vì đã lỡ yêu lão Hojo chết bầm (một sai lầm to lớn).
Lucrecia có mang với Hojo, Hojo đã tiến hành nghiên cứu tác động của tế bào Jenova trên bào thai (thật ghê tởm). Vincent đã chống đối lại Hojo khi biết lão thí nghiệm trên Lucrecia và đức con chưa ra đời của cô ấy. Nhưng vì đam mê với khoa học, và mù quáng vì tình, Lucrecia đã đồng ý cùng Hojo tíên hành thí nghiệm ghê tởm đó. Bị tổn thương, nhưng quá yêu Lucrecia, Vincent đã tìm tới Hojo và đe doạ hắn, nhưng lão Hojo thâm độc đã bất ngờ rút súng bắn Vincent bất tỉnh và biến ông ấy trở thành vật thí nghiệm sống cho công trình nghiên cứu khác của mình (ảnh hưởng của năng lượng mako lên cơ thể sinh vật). Kết quả là Vincent đã biến thành một dị nhân, và bị điên loạn. 2 vợ chồng Hojo đã tìm cách khống chế Vincent, Lucrecia sử dụng một loại materia để đưa ông chìm sâu vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, ông phát hiện ra mình đã hoàn toàn cô độc, không còn ai ở đó.
Sau này Vincent đã quyết định ngủ dài hạn trong quan tài ở khu nghiên cứu cũ ấy cho đinh 23 năm sau, khi nhóm Cloud tìm đến và đánh thức ông ta???!!!













