My Opera is closing 3rd of March

DUK DEL

sống và làm những gì mình thích

Châu Tinh Trì - Stephen Chow - King of Comedy



Ngày sinh 22 tháng 6 năm 1962
Nơi sinh Hồng Kông
Chiều cao 1m74
Tên khác Stephen Chow

Những giải thưởng của Châu Tinh Trì :


Awards:

2002 - Best Actor Award (Annual Hong Kong Film Awards) for Shaolin Soccer
1999 - Jade Outstanding Achievement Award
1996 - Film Of Merit (Hong Kong Film Critics Society Awards) for Forbidden City Cop
1995 - Best Actor (Hong Kong Film Critics Society Awards) for A Chinese Odyssey
1995 - Film Of Merit (Hong Kong Film Critics Society Awards) for A Chinese Odyssey
1992 - Best actor award (The Pacific Film Festival) for Justice My Foot
1988 - Best Supporting Actor (25th Taiwan film awards) for Final Justice

Nominations:

1995 - Best Actor (Annual Hong Kong Film Awards) for Chinese Odyssey Part 2
1995 - Best Movie (Annual Golden Bauhinia Award) for A Chinese Odyssey Part 2
1995 - Best Actor (Hong Kong Film Critics Society Awards) for A Chinese Odyssey Part 2
1995 - Best Creativity (The Annual Golden Bauhinia Award) for Out of Dark :image4:
1994 - Best Actor (Annual Hong Kong Film Awards) for From Beijing With Love
1992 - Best Actor (Annual Hong Kong Film Awards) for Justice My Foot
1991 - Best Actor (Annual Hong Kong Film Awards) for Fight Back to School
1990 - Best Actor (Annual Hong Kong Film Awards) for All For The Winner
1988 - Best Supporting Actor (Annual Hong Kong Film Awards) for Final Justice
1988 - Best New Actor (Annual Hong Kong Film Awards) for Final Justice

Những diễn viên tôi yêu thích thực sự không nhiều ,bởi lẽ tôi hơi kỹ tính và khó hiểu.Nhưng tôi thực sự yêu thích Châu Tinh Trì ,1 diễn viên rất đặc biệt .Tôi yêu thích anh trước hết bởi những vai diễn hài của anh.Tôi đã xem rất nhiều , nhưng chưa thấy diễn viên nào để lại trong tôi ấn tượng như anh .
Có thể với 1 số người có thể coi phim hài của anh hơi tục ,nhưng với tôi nó rất thực ,bởi đấy mới là cuộc sống đời thường ,nó gần gũi ,quen thuộc với mình ,làm mình thỏa mái thư giãn , đấy mới chính là mục đích của phim.

Châu Tinh Trì đã đưa định nghĩa về phong cách làm phim của mình: Một sự kết hợp giữa bi và hài, giữa nhảm nhí và nghiêm túc một cách hài hoà. Khi bạn bị mờ mắt giữa những pha hành động và kỹ xảo, bạn thót tim với những màn hành động nghiêm túc; khi những tình tiết nhảm diễn ra hết sức lố bịch, bạn cười, khi những tình tiết nghiêm túc xảy ra, bạn hồi hộp, và khi tất cả những thứ đó kết hợp với nhau, bạn phải làm chuyện mà Châu muốn bạn làm, enjoy it!
Phim của Châu Tinh Trì cũng thế, một món pha chế tả pí lù mang nhãn hiệu riêng của anh. Người ta ghét phim của Châu vì sự trộn lẫn tả pí lù ấy nhưng người ta thích phim của anh cũng bởi vì lý do ấy.

Có bạn nhận xét thế này về anh tôi thấy rất hay "Châu Tinh Trì anh đóng phim rất tự nhiên , có những cảnh ngay cả bên ngoài ta còn thấy ngượng , nhưng anh diễn hết sức bình thường , cách diễn của Châu Tinh Trì cũng giống như lối sống ta gặp hàng ngày , chỉ có điều để trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài".
Một câu của anh mà tôi thực sự rất khâm phục :"phim của tôi , người nghèo cũng xem được".

Shaolin Soccer - Thiếu Lâm Túc Cầu
[/IMG]

"Chân Vàng" đã từng là một nhân tài bóng đá năm xưa nhưng bây giờ chân ông bị tàn phế và cuộc sống dường như không còn ý nghĩa. Đến một ngày ông gặp Sing, một đồ đệ phái thiếu lâm, người muốn cho cả thể giới biết và học võ công. Chân Vàng nhận thấy là với đôi "chân thép" của Sing, họ có thể dùng võ công để đá bóng! Để làm nên mội đội bóng, họ phải đi tìm các sư huynh đệ của Sing. Việc trộn võ công với bóng đá đã nâng môn thể thao này lên một nấc mới...




Một trong những phim của anh mà tôi thích nhất chính là film Kungfu .Một bộ phim phải nói là đặc biệt hay .
Tuyệt đỉnh Kung fu - "đứa con khác lạ" của Châu Tinh Trì.

Trong xã hội hỗn loạn ở Trung Quốc những năm 1940, các băng nhóm thực sự có ảnh hưởng. Đáng sợ nhất phải kể đến đảng Lưỡi Rìu mà đứng đầu là đại ca Sum (Trần Quách Quan). Hắn vốn là kẻ say mê chém giết lại cực kỳ nhẫn tâm. Băng nhóm của Sum đi đến đâu nỗi kinh hoàng theo tới đó. Người dân thành phố thì lo lắng, đám cảnh sát thì sợ sệt. Chỉ duy có khu ổ chuột Chuồng Heo là không bị đám côn đồ đảng Lưỡi Rìu nhũng nhiễu vì người dân nơi đây quá nghèo. Nhưng một ngày kia, đột nhiên có hai tên lang thang giả dạng lưu manh Sing (Châu Tinh Trì) và Bone xuất hiện và định moi tiền của một anh thợ cắt tóc. Xung đột xảy ra và bọn chúng được phen bất ngờ khi toàn bộ dân khu này ai cũng rất giỏi võ.

Nhưng rắc rối ở chỗ đảng Lưỡi Rìu lại kéo tới chi viện, chúng bị các cao thủ công phu đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mẫu thuẫn trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, đai ca Sum kéo quân tới cho đám dân đen một bài học cũng bị họ đánh cho tan tác. Để rửa sạch mối nhục này, Sum phái Sing đi mời đại cao thủ Quái Vật (Lương Tiểu Long) bất bại về làm cỏ khu Chuồng Heo. Tuy nhiên, xuất hiện một người anh hùng có khả năng chặn đứng Quái Vật, anh là ai?
Trong một bình luận về phim Tuyệt đỉnh Kung Fu (Kung Fu Hustle) - sẽ trình chiếu tại VN từ ngày 15-5, một tác giả đã viết: “Nếu như Kill Bill là đứa con khác lạ của đạo diễn Quentin Tarantino thì Kung Fu Hustle cũng là thế đối với Châu Tinh Trì”.

Quả thật, với Tuyệt đỉnh Kung Fu, Châu Tinh Trì đã mang lại cho khán giả một “món ăn lạ” cũng như bộc lộ được tài năng của anh với một phong cách hoàn toàn khác

Nhắc đến phim của Châu Tinh Trì, khán giả lại nhớ ngay đến những chi tiết cường điệu, những thủ pháp gây cười hơi “bình dân” đã đưa anh vào hàng ngũ các danh hài tại Hong Kong. Những điều này cũng có trong Tuyệt đỉnh Kung Fu nhưng đã được giảm thiểu so với các phim trước đây của anh. Phong cách hài quen thuộc của Châu Tinh Trì vẫn được bắt gặp trong những chi tiết như màn nhảy múa của nhóm Cái Búa, cảnh Tinh bị ba con dao cắm vào người, bị hai con rắn hổ mang cắn vào miệng nhưng vẫn không sao, cảnh Tinh và bà chủ nhà rượt đuổi nhau trên đường như Tom và Jerry...

Cái hài của Tuyệt đỉnh Kung Fu còn nằm ở sự bất ngờ. Khán giả đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi phát hiện ra ông thợ may ỏng ẹo hay ông chủ tiệm cháo, anh khuân vác hiền lành lại chính là cao thủ võ lâm, rồi ông chủ nhà sợ vợ và bà chủ nhà hung dữ hoá ra cũng là đại cao thủ với biệt danh... Paris và Helen thành Troy. Càng bất ngờ hơn khi đệ nhất sát thủ mà Tinh được giao nhiệm vụ giải cứu chỉ là một ông già đầu hói đang... đi vệ sinh.

Một trong những nét hấp dẫn lớn nhất của Tuyệt đỉnh Kung Fu chính là các màn thi đấu võ công với nhiều chiêu thức quen thuộc với khán giả mê tiểu thuyết kiếm hiệp như tuyệt kỹ Hàm Mô Công (biến thành con cóc) của Âu Dương Phong, Như Lai Thần Chưởng, Thái Cực quyền, Sư tử rống...

Nhiều pha hành động trong phim cũng được mô phỏng từ các bộ phim nổi tiếng như phim của Lý Tiểu Long, Ma trận, Người nhện... Trong tổng kinh phí 150 triệu đô la Hong Kong, Châu Tinh Trì đã dành gần một nửa cho kỹ xảo để mang lại hiệu quả đặc biệt cho bộ phim. Sự đầu tư này hoàn toàn xứng đáng, mang lại cho khán giả cảm giác vừa cười vui vẻ nhưng cũng đầy kinh ngạc.

Châu Tinh Trì tâm sự: “Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Một lần, được mẹ dắt đi xem một bộ phim của Lý Tiểu Long, tôi thật sự bị những màn biểu diễn Kung Fu của anh ấy làm choáng ngợp và cuốn hút. Kể từ đó, tôi luôn xem Lý Tiểu Long là thần tượng và mong muốn làm được những điều giống anh ấy”.

Có thể nói, với Tuyệt đỉnh Kung Fu, Châu Tinh Trì không chỉ thể hiện tình cảm kính trọng với Lý Tiểu Long mà còn với nhiều vị “tiền bối” trong thể loại phim võ thuật. Trong phim, vai diễn của Châu Tinh Trì không xuất hiện xuyên suốt (khác với những phim trước đây của anh) mà nhường đất cho những bậc “tiền bối” khác như Nguyên Hoa (ông chủ nhà), Nguyên Thu (bà chủ nhà), Lương Tiểu Long (đệ nhất sát thủ)... mặc sức tung hoành.

Đặc biệt, với việc mời được nữ diễn viên Nguyên Thu trở lại mản ảnh sau 28 năm vắng bóng được xem là thành công của Châu Tinh Trì. Là một trong bảy diễn viên nhí nổi tiếng của gánh hát Bắc Kinh (cùng với Thành Long, Hồng Kim Bảo...) ngày nào, Nguyên Thu từng là nữ hiệp trên màn ảnh vào thập niên 70. Trong lần trở lại này, vai bà chủ nhà với tuyệt chiêu “Sư tử rống” của Nguyên Thu được xem là vai diễn ấn tượng nhất trong phim.

Châu Tinh Trì xác định Tuyệt đỉnh Kung Fu sẽ là một phim thương mại ngay khi bắt tay thực hiện. Nhưng sau những màn thi đấu võ công, những tiếng cười dung dị, khán giả vẫn cảm nhận được nhiều ẩn ý sâu sắc mà anh muốn gửi gắm quá hình tượng con tằm cắn kén hoá thành bướm. Hình ảnh này không chỉ mang ý nghĩa kẻ xấu lột xác thành người tốt mà còn là ẩn dụ sự lột xác của chính Châu Tinh Trì trong phong cách làm phim. Bộ phim này đã nhận được 16 đề cử và đoạt được 6 giải thưởng (trong đó có giải Phim xuất sắc nhất) tại Hong Kong Film Awards lần thứ 24.

Bộ phim giúp Châu Tinh Trì hiện thực giấc mơ trở thành cao thủ võ thuật thời thơ ấu. Dẫu chỉ là trên màn ảnh, anh vẫn thực sự hóa thân thành người anh hùng trừ gian diệt bạo. Tác phẩm đánh dấu một bước thành công đỉnh cao của Châu Tinh Trì.

Ý tưởng làm một phim như Kung Fu Hustle xuất hiện từ ký ức thuở nhỏ, khi ấy gia đình Châu Tinh Trì không mấy khá giả nên không có đủ tiền để cho cả ba đứa trẻ đi xem phim ở Hong Kong. Lần đầu tiên được mẹ dẫn đi rạp, niềm đam mê bắt đầu lớn dần lên trong cậu bé họ Châu khi xem một phim của Lý Tiểu Long. Mặc dù họ vào xem ở một rạp rất xập xệ nhưng Châu Tinh Trì chẳng quan tâm bởi anh bị các màn võ thuật trên màn ảnh choán hết tâm trí. Chính lúc đó, anh quyết định sau này mình sẽ theo bước chân của Lý Tiểu Long. Vì thế, khi giám đốc chi nhánh của Columbia Pictures ở Hong Kong, Barbara Robinson, liên lạc với Châu Tinh Trì ngỏ ý muốn cộng tác thì anh nhận ra đây là cơ hội biến giấc mơ ấp ủ bấy lâu trở thành hiện thực.

Toàn bộ Kung Fu Hustle là sự hồi tưởng lại thời thơ ấu của Châu Tinh Trì, từ giấc mơ trở thành anh hùng cho đến khu Chuồng Heo. Cảnh được dựng ở Chedun, cách Thượng Hải về phia nam 15 dặm, rất giống với khu tập thể nơi anh lớn lên từ bé từng chi tiết nhỏ. Nhà thiết kế họ Vương nghiên cứu rất kỹ những bức ảnh cũ để tái hiện chân thực nhất quang cảnh khu ổ chuột. Từ tấm biển hiệu cũ kỹ đến những căn nhà xập xệ, cửa hàng bán gạo, hàng cắt tóc… tất cả đều khiến Châu Tinh Trì như sống lại ngày xưa.

Nhằm tỏ lòng kính trọng Lý Tiểu Long, Châu Tinh Trì muốn có một cảnh cởi áo và diễn đúng tư thế quen thuộc của thần tượng.


Father and daughterHELLO VIETNAM!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28