My Opera is closing 3rd of March

DUK DEL

sống và làm những gì mình thích

Lý Tầm Hoan - Tiểu Lý Phi Đao


Ai có thể hiểu được vì đâu con chim sao cứ thích hót mãi làm vui cho đời đến khi chết , cái sâu sa huyền dịu này ai đã thấu triệt được , nếu bạn cho rằng tạo hóa sinh ra loài chim là phải sống thế , thì tôi cũng có thể nói khi tạo ra nhân vật Lý Tầm Hoan và chỉ có Lý Tầm Hoan mới sống được như thế . Việc làm của nhân vật Lý Tầm Hoan đối với suy nhận của tôi cũng là từ lòng ngưỡng mộ mà ra. Cái mà tôi biết và hiểu được từ nhân vật Lý Tầm Hoan chính là cái tâm với quan niệm sống vì người , một trái tim nặng lòng vì tình nghĩa . Cái bài học yêu thương và hy sinh không phải ai cũng dễ học đâu . Ai có thể tự mình ví mình là tấm gương soi , để mà có đủ khả năng thấu suốt và hiểu cho hết được những việc làm của Lý Tầm Hoan chấp nhận từ những mất mác .

Cứ suy cho tận cùng , ai chê ai khen , Lý Tầm Hoan làm đúng hay làm sai ? Chung quanh tôi bao ý kiến khác nhau , tôi chỉ thấy có những người tầm thường nhưng cách sống , cách suy nghĩ lại không thích tầm thường , nên Lý Tầm Hoan là người có cái tâm vĩ đại không làm chuyện tầm thường nhưng suy nghĩ rất mực tầm thường , cho là đúng khi chọn lựa cách sống vì người quên mình . Cho nên quyết định đó không dễ có mấy ai làm được như Lý Tầm Hoan . Tầm thường hay không ? Biết làm điều tốt hay không ? Chỉ là tuỳ theo quan niệm sống của mỗi người .Có người tầm thường qua hình dáng , qua giai cấp xã hội , không ai đánh giá tư cách qua những điểm này được , mà quan trọng là họ có suy nghĩ ra sao trong quan niệm về cách sống mới là điều đáng nói .

Trong lòng Lý Tầm Hoan có cái kiêu ngạo mà khiến Lý Tầm Hoan đánh đổi cả người con gái mình yêu.Lý Tầm Hoan kiêu ngạo không muốn phải nợ ai,muốn mình mãi là kẻ gia ơn cho người khác.Vì đã nhận ơn nên chàng lấy tất cả để trả cái ơn đó.Người con gái cũng quá yêu chàng nên chấp nhận ra đi để gánh lấy món nợ của chàng.Suốt cuộc đời dù Lý Thám Hoa có ở bên người con gái nào đi nữa thì trong tim vẫn còn mang hình bóng Lâm Thi Ân - người con gái mà chàng mang nợ suốt đời.

Tình yêu không phải là thứ có thể đem ra chia sẻ. Tiểu Lý khờ quá ư? Lý Thám Hoa thông hiểu bao nhiêu chuyện mà chẳng lẽ không biết được điều này sao? Có lẽ là không... Trong cuộc đời, có nhiều việc mà con người ta không muốn nhưng vẫn phải làm. Họ không có sự lựa chọn nào khác. Lý Thám Hoa cũng vậy, có lẽ hắn ngoài việc nhường người mình yêu nhất cho bằng hữu thân nhất của mình thì không có sự lựa chọn nào khác... để rồi sau đó cả cuộc đời phải đau khổ. Khoảng thời gian bao nhiêu năm sống như một cái bóng trong quán rượu, hằng ngày dõi mắt theo bóng người thương, có lẽ là quá đủ để hắn nhận ra Lâm Thi Âm đang sống mà không thực sự hạnh phúc. Đọc đến khúc này, OP đặt ra câu hỏi, nếu mà hắn có thể quay trở lại, thì hắn có tiếp tục chọn lựa như hắn đã từng chọn không?Chắc chắn sẽ vẫn lựa chọn như vậy .
Tình yêu thì không hề mất. Bởi cái ái tình vĩnh viễn ở trong trái tim của họ rồi. Giá trị hy sinh từ một tan vỡ của cuộc tình giữa Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm , ai thấu hiểu cho hết được về việc làm này và biết đâu họ đã không bao giờ hối tiếc về quyết định của họ. Trong tình yêu có điều kỳ diệu , khi yêu nhau không chỉ thử hay nếm là đủ , tình yêu còn có sự thẩm thấu của đau khổ , thì sá chi nếu có phải hy sinh vì nhau.


Lý Tầm Hoan không bao giờ, chẳng bao giờ nhận mình là người quân tử. Nhưng những chuyện chàng làm thì người quân tử thật sự không bao giờ làm được. Không muốn làm hay không thể làm được. Lý Tầm Hoan sống vì nghĩa với bạn bè. Nhưng hơn hết, họ Lý sống cho chính lương tâm của bản thân mình. Chàng không thể làm được bát lòng kỳ điều áy náy với lòng. Trong đời của hắn, nhược điểm lớn nhất là hắn quá mềm, có lúc hắn biết rõ ràng chuyện đó không nên làm, thế mà hắn không thể nào cự tuyệt. Rất nhiều người biết rõ nhược điểm của hắn và cũng rất nhiều người đã lợi dụng nhược điểm ấy, tự nhiên là họ đã thành công. Hắn cũng biết rõ như thế, hắn biết hắn bị người lợi dụng nhưng hắn cũng không làm sao cải biến. Hắn cam tâm để cho người ta làm điều không phải với hắn ngàn lần nhưng hắn không bằng lòng làm chỉ một lần không phải với ai. Có nhiều lúc hắn thấy rõ là đang bị người ta gạt thế mà hắn vẫn bằng lòng để cho họ thành công. Bởi vì hắn thấy rằng chỉ cần một người trong đời này nói với hắn những lời nói thật thì sự hy sinh của hắn suốt đời cũng chẳng thấy thiệt thòi. Hắn cảm thấy rằng hắn cứ sống cho trọn vẹn với lòng hắn, ai bảo hắn quân tử cũng được, ai bảo hắn là thằng ngu, hắn cũng không hề cãi lại, hắn cho lòng hắn mà thôi . Bất cứ ai gặp hắn cũng đều không bao giờ có chuyện hối hận về sau. Hắn chưa từng làm cho ai đổ mồ hôi, càng rất ít làm cho người đổ máu. Mồ hôi và máu, hắn đã đổ ra cho rất nhiều người. Có một việc hắn không làm sao tránh được là những việc của hắn làm thường khiến cho người rơi nước mắt, nước mắt cảm kích, nước mắt thương cảm.

Helloween - Forever And One Lời tri ân tới các thầy cô

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28