My Opera is closing 3rd of March

DUK DEL

sống và làm những gì mình thích

Những câu nói funny smile)

_"Hỡi những con bò cái hãy dạng háng ra kẻo cuộc đời ngắn ngủi lắm" - Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn ( Nobel văn học 1982).<không đỡ đc>

_Chúng ta ko thể chống đỡ nổi những kẻ ngu vì chúng quá đông và hung hãn .<chuẩn không cần chỉnh>

_Tôi là người có trái tim nhưng trái tim của tôi được bao bọc trong một lớp băng rất dày, và nó có độ rắn gần như được làm bằng thép! <robot ah>

_Phức tạp hóa vấn đề là 1 việc đơn giản , đơn giản hóa vấn đề mới là 1 việc phức tạp !<triết lý quá>

_Đừng tự hào vì mình nghèo mà vẫn học giỏi hãy hỏi sao giỏi thế mà vẫn nghèo <sad(>

_Một dòng sông mà chia làm 2 nhánh có nghĩa là...nó bị tõe làm 2 nhánh (kết quả ngiên cứu sau 30 ngày của nhà văn Nguyễn Tuân) <bo tay ông này>

_Khi anh sinh ra mọi người cười anh khóc,
Sống sao để lúc anh nhắm mắt mọi người khóc anh cười. <đời là thế>

_To be or not to be...<kinh điển>

_Tiền ko thành vấn đề..nhưng vấn đề là ko có tiền <tuyệt đối đúng>

_Người mà ngay cả bản thân mình còn không yêu thì hỏi còn yêu ai được? (Cổ Long) <rất Cổ Long>

_"Em nói em thích mưa, nhưng khi mưa tới em lại lấy dù che đi làm cho những hạt mưa rơi xuống đất. Em nói em thích gió, nhưng khi gió thổi vào phòng, em đóng cửa sổ làm gió ko vào được. Vậy nên Anh rất sợ khi em nói em iu Anh". (internet) <rất thực tế>

_Ngửa mặt lên trời, Hận đời vô đối. Đập đầu xuống gối, Vô đối thật sao? Chổng @ lên cao, Tại sao vô đối? Đi vào bóng tối, Vô đối là ta! <đúng là dân chơi>

_Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà...vẫn không đẹp <tí chết sặc>

_Tiền không quan trọng, quan trọng là bao nhiêu tiền <hơi cũ>

_Diamond cut diamond <rất technology>

_Thế giới này không có con đường cùng mà chỉ có những giới hạn
Vấn đề là phải có được sức mạnh để vượt qua giới hạn đó (Mùa lạc) <:-?>

_Chúng ta sinh ra trên đời có một điều không thể tránh khỏi đó là: "phải lựa chọn". Bạn chọn như thế nào cũng là chọn, và cho dù bạn không chọn thì cũng tức là bạn đã chọn không chọn! <triết học>

_Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra! <thời đại @>

_Cà phê đắng bỏ đường vào cho ngọt,
Đời cay đắng biết bỏ gì vào đây ???? <đắng thật>

_Không có người phụ nữ xấu
Chỉ có người phụ nữ không biết là mình xấu <có chị em nào gần đây không nhỉ>

_Có 3 loại thiên tài : thiên tài cho người khác đặt, thiên tài do chính mình đặt, và thiên tài do thiên tài đặt .(Hỏa Phụng Liêu Nguyên)<hình như mình loại 2 thì phải>

_Sự thật chính là sự thật và không có gì chính xác hơn sự thật của sự thật . <triết>

_Pro là phải biết nắm những gì cần nắm, buông những gì cần buông, không nắm những gì cần buông và không buông những gì cần nắm <đúng là pro>

_Luật pháp là cái mạng nhện mà những con ruồi to thì chui lọt, còn những con nhỏ thì bị mắc lưới. <...>

_Để chứng minh con gái = con dê ta có 2 cách sau: Cách thứ nhất: Chứng minh = phản chứng. Giả sử con gái không phải là con dê => con gái = không con dê => không con gái = con dê cộng vế với vế: => con gái + không con gái = không con dê + con dê => (1+không)*con gái = (không + 1) con dê => con gái = con dê (đpcm). Cách thứ 2: Chứng minh bằng mệnh đề từ mệnh đề: Con gái là thần tiên, con trai là ma quỷ => con gái = thần tiên(1) thần tiên = tiền thân (tính chất giao hoán)(2) trong 12 con giáp, tiền thân là đứng trước thân, nghĩa là mùi mùi = con dê => tiền thân = con dê (3) từ (1),(2),(3) => con gái = con dê (đpcm) <=))>

_Định nghĩa về iu
Lịch sử : iu là 1 cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân
Địa lý :iu là 1 trận động đất trong tâm hồn và trái tym là " núi lửa "
Hóa học : iu là 1 phản ứng hóa học sinh ra axit
Vật lý : iu là 1 lực hút mạnh hơn lực hút của Trái đất
Toán học : iu là phép trừ của túi tiền,phép chia của trái tym,phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối
Văn học : iu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta ko hỉu gì cả.....
Ẩm thực : iu là 1 lít rượu hòa chung zới 2 lít giấm [ kaka ]
Tâm lý học :iu là 1 cuộc rượt bắt mà chàng rượt theo nàng cho đến khi nàng bắt dc chàng
Y học : iu là tranh đấu zới tử thần,giữa cái sống và cái chết
Âm nhạc : iu là điệp khúc hay nhưng hát mãi cũng chán....
Mầm non : iu giống như 1 đứa kon nít...khi bỏ đói thỳ khóc và giận lẫy còn khi wá no thỳ bội thực và tống hết mọi thứ ra ngoài
Tâm thần học : Tỳn iu giống như bệnh tâm thần.Người đang iu nhỳn thấy,nge thấy những đìu mà người bình thường ko nge thấy.Họ cười khóc,giận ,thương,bùn,vui....vô cớ mà vẫn cho rằng mỳn rất tỉnh táo....

<Nguồn : http://fm-vn.com/>

Trường Hận Ca <Bạch Cư Dị>Dám thất bại

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28