My Opera is closing 3rd of March

những ngày ở phá Tam Giang

hãy sống với cảm xúc thật của mình dù chỉ một lần....

một ngày như mọi ngày

Hôm nay đi học lớp cảm tình đảng cả ngày. Mệt quá đi đc. Mai ngày chủ nhật cũng phải đi cả ngày, rứa là mục tiêu đc nghỉ một ngày trọn vẹn lại đi tong. Chắc mình cũng ngập chìm thôi chứ bẻo ko nên kêu ca nhưng sự thật là mình đuối sức lắm rồi.
Mình trong lúc học may mà có tờ báo của con bạn chứ ko thì chắc là gục luôn xuống bàn vì mệt và buồn ngủ. MÌnh đọc và cũng có một suy nghĩ chính xác cũng như câu trả lời cho tình cảm của T. Lâu nay mình ko nghĩ đến câu tình yêu thì có thừa nhưng T lại thiếu trách nhiệm với tình yêu ấy. Mình cứ bào chữa đó là một trách nhiệm bởi đàn ông ai mà chắng lo cho sự nghiệp, nhưng sự thật là T sợ phải chịu trách nhiệm nên cứ mập mờ ràng tương lai còn dài nên cứ lo cho sự nghiệp đi đã. uh đành rằng T có thể lo cho sự nghiệp 10năm, 20năm nhưng cũng ko biết lúc nào T sẽ lìa xa mình. Đó chỉ là cái cớ mà thôi, còn mình vì tình cảm chỉ là học trò ngày còn để chỏm nên ko luyến tiếc.
Mình ra mạng bảo tìm tài liệu mà thấy mệt quá, có lẽ là về thui. Tâm trạng và sức khỏe ko tốt thì nên đi về nghỉ ngơi.

ngày của riêng mình...kết thúc kỳ thực tập

Write a comment

New comments have been disabled for this post.