My Opera is closing 3rd of March

những ngày ở phá Tam Giang

hãy sống với cảm xúc thật của mình dù chỉ một lần....

mệt wa!!!!!!!!!

Thật là chán khi có bao nhiêu chuyện làm mình bực mình, chẳng hiểu sao tình bạn giữa mình và Ngân ngày càng xấu đi. Đúng là thức lâu mới biết đêm dài, mà hình như càng ngày mình càng khó bỏ qua những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy. Hôm nay nghe Phương nói là Hiển bảo với Ngân là không muốn gặp mình do khó đối diện. thật bực mình, tình cảm của H là tình cảm đơn phương, mình biết lâu nay Ngân cứ lấy tình cảm này để lợi dụng H. Những lần nhờ H chở đi xuống học lại rồi lấy những sở thích hay bày cách cho H quan tâm mình, mình ko thích thế bởi đừng quá mất công khi mà mình chỉ coi là bạn. Bây giờ H bảo ngại ko dám đối diện với mình. Vì sao chứ? Vì đã từng thích mình mà nay qua vai trò mai mối hai người đó xích lại gần nhau ư? H chưa nói gì với mình, còn nói gì với N mình ko quan tâm. Như vậy cũng chỉ là bạn bè mà thôi, có gì đâu mà ngại chứ. Ngày trước, mình đã bị Ngân làm mình bẽ mặt bao nhiêu lần rồi. từ việc Ngân nhờ thử lòng Vinh rồi V hay gọi điện cho mình, sau đó mình thấy nguy cơ nên từ từ rút lui. Không ngờ những chuyện V nói với mình và mình nói lại với N (mình đã tin tưởng N nên mới nới lại) không ngờ, ngay cả bức thư V viết cho mình mà mình cho N đọc cũng bị Ngân đem đi nói lại với V, thật chẳng ra sao cả. Mình nghĩ chẳng có gì phải giấu giếm bởi mình hoàn toàn trong sáng. Nhưng những chuyện riêng tư ấy đáng lẽ Ngân không nên đem đi nói lng tung như thế. Đúng là con gái, lúc nào cũng thích buôn chuyện, chẳng dấu được chuyện gì.
Từ khi mình bị Ngân cho tiếng xấu lung tung làm mình cũng cảnh giác hơn trong từng lời nói. Mình đâm ra ghét N thực sự. Chính V đã nói thẳng cho mình biết là Ngân nói thế này về mình, nói thế kia về mình. Mình ko ngờ trước mặt mình N là người tốt nhưng sau lưng lại đi nói xấu mình như thế. Hễ có ai có cảm tình với mình mà kém đi với N, kiểu như V hay gọi điện cho mình, ít gọi cho N đi là y như rằng lại có chuyện mà mình ko hỏi vì sao. Như lần rằm tháng 8 V gọi chúc mừng mình vì ngày ấy V chưa biết mình là bạn của Ngân nên còn gọi thoải mái. hich, thế mà ko hiểu sao N đoán ra và nói V từ nay đừng làm bạn với N nữa, đừng liên lạc với N nữa...
Bây giờ, mình đã hiểu và tránh xa những mối quan hệ có N ở đó, nhất là những người bạn mà N giới thiệu. Bởi với N trong lòng ai N cũng muốn vị trí độc tôn, và dù mình có tốt cũng trở thành người xấu mà thôi. Có lẽ chơi với người kiểu đó mình ko hẹp hòi và xét nét thì cũng dần trở nên xấu đi và hay xét nét hơn. Mình ko đủ tự tin để mà rộng lượng. tại sao mình vẫn giữ đc những mối quan hệ tốt vói những người bạn cấp 3 mà lên đại học, gần ra trường rồi mình mới thấy thất vọng về một con người?
Dù sao cũng gần ra trường rồi, mình ko muốn và cũng ko cần thiết phải làm gì nữa, mình thấy mệt mỏi đến độ ko buồn nói nữa. Nhiều khi mình biết phải thẳng thắn góp ý để giải tỏa nhưng sao mở lời mình thấy khó khăn. Mình cũng đã từng nói với n về những khó chịu của mình khi mà những tâm sự của mình với N lại đc N đem đi làm câu chuyện kể với người khác. Ôi, con gái.... Đúng là từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên mình gặp rắc rối với quan hệ bạn bè. ngày xâ ở trọ cấp 3 chung 3 năm với Khuyên đến giờ bọn mình chưa một lần cãi nhau. Còn Oanh, bạn thân từ ngày còn chơi đồ hàng, đến giờ, ở với nhau 4 năm đại học cũng thế, vì có mình mà Oanh đã nộp nguyện vọng 2 vào Huế. Ngoài mặt mình và N vẫn bình thường nhưng mình cảm thấy bức bối, chắc N cũng thế thôi. Càng ngày mình càng ko hiểu nổi mình nữa....

Huế Những ngày cuối khóa!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28