My Opera is closing 3rd of March

những ngày ở phá Tam Giang

hãy sống với cảm xúc thật của mình dù chỉ một lần....

Những ngày cuối khóa!

Thế là những tháng ngày đại học cũng đã kết thúc. Thật là mệt mỏi với những cái nóng oi bức của ngày hè. Thi điều kiện mình cũng đã được 9. Hehe thật là mừng. MÌnh nghe đứa nào nói thi điều kiện chỉ cần chấm đạt và không đạt nên làm ra sớm vì chắc chắn qua rồi. Đến khi đi xem mới biết là chấm điểm. Mình đã nghĩ trong đầu là nếu điểm thấp mình sẽ nguyền rủa thằng nào tung tin đồn thất thiệt, may mà mình chưa kịp sử dụng tuyệt chiêu đã thấy điểm rồi. Đã wa!!!
Mấy hôm nữa là bảo vệ rùi. nghe mấy thầy cô dọa mình cũng sợ quá. Thế mà, đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì liên lạc với thầy hướng dẫn không được. Thầy đi công tác mà không thèm nhắn nhủ gì. Chán quá đi mất. Điện thoại thầy không liên lạc được chắc là qua nước ngoài rùi. Chẳng biết bao giưof thầy về. Ôi thân mình sao khốn khổ vầy chứ? Thầy ơi, thầy ở đâu chứ? Không có thầy cũng không sao nhưng có vẫn yên tâm hơn, hỏi được những gì mình thắc mắc. Thôi đã vậy phải tự thân vận động chứ bít làm sao...

mệt wa!!!!!!!!!ở nhà

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28