My Opera is closing 3rd of March

những ngày ở phá Tam Giang

hãy sống với cảm xúc thật của mình dù chỉ một lần....

Subscribe to RSS feed

kết thúc kỳ thực tập

Hôm nay là ngày thứ mấy rồi mình đã rời xa bãi Trành mình cũng không nhở nữa, chỉ biết đầu mình vẫn còn u mê chưa tỉnh táo mặc dù chuyến đi như vậy không coi là xa... Vậy là mình đã đi, chắc bé T buồn lắm, cố lên T nhé, chị biết bề ngoài em lúc nào cũng cười đùa nhưng về chiều sâu tình cảm thì chị đang phải học hỏi em nhiều. Buồn cười nhất là tối nào mình nhá máy về là nt lại "báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ". Chẳng biết học thật hay là ngủ rồi ôm luôn điện thoại hẹ giờ dậy đối phó với mình nữa. Dù sao cũng chỉ biết cầu mong nó sẽ có gắng học tốt hơn vì tương lai của nó.
Mình thực sự lo lắng khi mà lớp mình nhiều đứa đã làm gần xong khoá luận tốt nghiệp, còn mình đến cả nhập số liệu vào Excel cũng chưa làm xong, hich, nhìn tụi nó mụn nổi te tua thật là thảm hại, nhưng biết làm sao khi mà mục tiêu của tụi nó là thi giữ lại trường, mình không hợp nghề giáo và trình độ anh văn so với chuyên ngành mình học thì không nên mơ cao. Mặc dù tụi nó bảo mình có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không là gì khi mà mình kém cỏi về một mảng cần thiết như thế, mình cũng cố gắng khắc phục nhưng không hiểu sao mình không thể... Người ta bảo biêt đc điểm yếu của mình thì khắc phục là mấy hồi nhưng xem ra mình vẫn không làm đc.
Còn cái vụ học bổng chưa nhận đc mà đã nghe tụi nó lên danh sách những quán cần khao rùi. phải nộp liên hoan cuối năm 300k, theo như lời hứa sẽ mua sách tham khảo cho T nữa, chẳng biết cái vụ tu sửa nhan sắc cho ngày đi xin việc có làm đc ko. Cũng phải điệu tí chứ phấn son mình cũng ko có nữa, hic, cần phải học hỏi từ mấy cô nương kia thui, hôm rùi bị T và mấy đứa nhỏ khi đi thi bình thơ mượn mà không có, quê quá. Cái gì cũng bảo từ từ ra trường rồi khong bít ra trường có ra môn ra khoai gì không. đi làm rùi thi lên cao học sau kẻo nhà mình lo cho mình mãi còn em mình thì cũng sắp thi đại học rùi. Mình k thể ích kỉ đc, với lại mình cũng oải quá rồi, Thôi đi làm rồi tính típ. Hehe, mama đang bảo mình không lo thi xong rùi kiếm lấy thằng chồng, hic, nghĩ mà thấy ớn, mình ko định ở vậy nhưng cứ nghĩ đến mình đã lớn thì mình lại thấy cứ như là không phải, ước gì là khong phải, chà!!! Mình già thiệt rùi, Huhuu