Hôm nay là thứ mấy
Saturday, April 4, 2009 7:53:37 AM
Chà, là thứ 7 đó, hic, mới nhập được có mấy dòng dữ liệu vô máy lại bị mama điệu về phục vụ, mới sáng ra mà đã đông rùi, mấy bữa nay mama kêu quá trời vì ế ẩm may mà hôm nay có khách. Chà mệt mà đầu mình lại quay quay rùi, cũng gần 2h mẹ giục xuống làm đi. Nhập số liệu mà cứ nhầm lung tung đi phải làm lại. Chán.
Chẳng biết giờ này bé T đang làm gì nhỉ, lâu nay minh đi không biết bố thế nào, có hay mắng T nữa ko, Thôi mấy bữa nữa viết thư về cho T và hỏi thăm, dặn dò bố luôn, Chẳng biết Có được ko khi mình đi vắng. Bố bảo mình bà cụ cũng đúng vì mình lúc nào cũng hay dặn dò...
À mà anh giáo thì đang làm gì nhỉ, chắc đang vi vu cùng bạn bè. Hích trông anh ta cũng trẻ so với tuổi, (mình già nên nhìn ai cũng trẻ). May mà quen anh ta nên cũng bớt sự nhàm chán khi về nhà. Nhưng có quá nhiều rắc rối và phiền hà xảy ra. Mình cũng ko ở nhà nhiều nên mặc nhiên xem như ko có vấn đề gì. Hình như không quen thì thôi chứ quen rồi mình luôn muốn có một tình bạn bền lâu. Mấy anh chàng theo đuổi mình cũng tệ thật, khi mình nói rõ ràng ko có tình cảm là cao chạy xa bay luôn, đến mùng 8/3 cũng ko nhắn đc tn chúc nữa. Thế mới biết tìm đc người yêu thương mình chân thành thật khó biết bao.
Thật là là mình chỉ làm bạn đc thôi chứ cứ đi xa hơn là mình lại sợ. có lẽ tình bạn làm con ngừơi ta thoải mái và tự nhiên bộc lộ mình hơn, cũng như ít đi những đòi hỏi. Còn khi vào tình yêu thì lại khác. có phải vì thế mà mình vẫn chưa có một nửa thực sự để mà cảm nhận niềm hạnh phúc tay trong tay là như thế nào. Nhưng thôi hãy dẹp mọi thứ qua một bên và lo làm cho xong đã.
Chẳng biết giờ này bé T đang làm gì nhỉ, lâu nay minh đi không biết bố thế nào, có hay mắng T nữa ko, Thôi mấy bữa nữa viết thư về cho T và hỏi thăm, dặn dò bố luôn, Chẳng biết Có được ko khi mình đi vắng. Bố bảo mình bà cụ cũng đúng vì mình lúc nào cũng hay dặn dò...
À mà anh giáo thì đang làm gì nhỉ, chắc đang vi vu cùng bạn bè. Hích trông anh ta cũng trẻ so với tuổi, (mình già nên nhìn ai cũng trẻ). May mà quen anh ta nên cũng bớt sự nhàm chán khi về nhà. Nhưng có quá nhiều rắc rối và phiền hà xảy ra. Mình cũng ko ở nhà nhiều nên mặc nhiên xem như ko có vấn đề gì. Hình như không quen thì thôi chứ quen rồi mình luôn muốn có một tình bạn bền lâu. Mấy anh chàng theo đuổi mình cũng tệ thật, khi mình nói rõ ràng ko có tình cảm là cao chạy xa bay luôn, đến mùng 8/3 cũng ko nhắn đc tn chúc nữa. Thế mới biết tìm đc người yêu thương mình chân thành thật khó biết bao.
Thật là là mình chỉ làm bạn đc thôi chứ cứ đi xa hơn là mình lại sợ. có lẽ tình bạn làm con ngừơi ta thoải mái và tự nhiên bộc lộ mình hơn, cũng như ít đi những đòi hỏi. Còn khi vào tình yêu thì lại khác. có phải vì thế mà mình vẫn chưa có một nửa thực sự để mà cảm nhận niềm hạnh phúc tay trong tay là như thế nào. Nhưng thôi hãy dẹp mọi thứ qua một bên và lo làm cho xong đã.

