quang tri
Saturday, April 11, 2009 10:54:15 AM
Mấy bữa nay mệt thật, chẳng hiểu sao không làm được gì mà đầu óc cứ quay cuồng, chắc do áp lực phải có 15 bảng biểu cho bài khóa luận, trong khi đó phân tích lại ức thấy trùng lặp. Mệt quá!!!!!!!!!! Thôi chịu khó về viết lại và ngâm cứu vậy, sắp ra khỏi trường rồi còn gì...
Bằng lăng lại nở tím rồi, ko hiểu mình yêu vô cùng màu tím mỏng manh ấy trong chiều tà vì lí do gì. Phải chăng nó mỏng manh, trông mềm yếu và chỉ có ở trên cây nó mới đẹp, còn khi đem về ép hay tác động bất cứ cái gì vào đều làm mất đi vẻ vẻ đẹp hoang sơ và bí ẩn ấy... Bị vi rut làm mất hết bài phải làm lại mình rất mệt mỏi. Rõ chán! Thế nhưng khi nhìn thấy những đóa hoa bằng lăng ấy lòng mình lại dịu lại và thầm cười mình nổi nóng không đúng lúc. May mà có bài đăng ở hội san mà mình vui đc tẹo, đó chính là bài tiêu chuẩn cho tình yêu.
Bằng lăng lại nở tím rồi, ko hiểu mình yêu vô cùng màu tím mỏng manh ấy trong chiều tà vì lí do gì. Phải chăng nó mỏng manh, trông mềm yếu và chỉ có ở trên cây nó mới đẹp, còn khi đem về ép hay tác động bất cứ cái gì vào đều làm mất đi vẻ vẻ đẹp hoang sơ và bí ẩn ấy... Bị vi rut làm mất hết bài phải làm lại mình rất mệt mỏi. Rõ chán! Thế nhưng khi nhìn thấy những đóa hoa bằng lăng ấy lòng mình lại dịu lại và thầm cười mình nổi nóng không đúng lúc. May mà có bài đăng ở hội san mà mình vui đc tẹo, đó chính là bài tiêu chuẩn cho tình yêu.

