My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Vì cuộc đời hãy

Cuộc đời là một cơ may,hãy chớp lấy
Cuộc đời là hương sắc,hãy ngắm nhìn
Cuộc đời là chân phước,hãy tận hưởng
Cuộc đời là một giấc mơ,hãy biến thành hiện thực
Cuộc đời là một thách thức, hãy biết đối đầu
Cuộc đời là một bổn phận, hãy hoàn thành
Cuộc đời là một cuộc chơi, hãy vào cuộc
Cuộc đời là quý giá, hãy nâng niu
Cuộc đời là của báu , hãy giữ gìn
Cuộc đời là tình yêu, hãy vui hưởng
Cuộc đời là một bí ẩn, hãy khám phá
Cuộc đời là ước hẹn, hãy thực hiện lời hứa
Cuộc đời là u sầu, hãy vượt qua
Cuộc đời là là một khúc ca, hãy hát lên....


Mấy ngày không vào blog,thấy nhớ nhớ, thấy như mình thiếu thiếu một cái gì đó...
Đã lâu rồi, tôi gắn bó với net, với cuộc sống trên mạng, cái cuộc sống ảo nhưng lại ẩn chứa bao thú vị, bao niềm vui này.Tuy là ảo, nhưng nó cũng thực lắm đó chứ, nhờ nó, tôi đã có thể nói biết bao điều, có thêm những người bạn mới thật vui vẻ và tài hoa.
Khi xa net dù chỉ là vài hôm, sao tôi thấy hình như cuộc sống của mình không trọn vẹn, thiếu đi một phần nào đó.
Hình như tôi nghiện net rồi thì phải,không biết thế này là tốt hay xấu nữa.
Hình như tôi hkông còn dành nhiều thời gian cho bạn bè, không còn dành thời gian đi dạo phố lang thang,...,tôi chỉ còn biết học,sách vở,bài tập và net thôi.
Khi vui, khi buồn, tôi không còn nhắn tin tíu tít với nhỏ bạn thân như trước nữa, mà tôi post blog, đi thăm blog của bạn bè trên net của tôi....
Tôi thật sự không biết mình đang đúng hay sai nữa, nhưng tôi sợ, sợ lắm cái cảm giác của một lúc nào đó thấy CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG như Jaku

Nước Nga trong tôi14 diều dạy của Phật

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28