My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

20/10



Cuộc sống bận rộn, dòng đời hối hả đã cuốn tôi vào cái guồng máy bất tận của nó, làm tôi không cos đủ thời gian để ngủ, để chơi gì cả...
Nếu hôm nay không có những dòng tin nhắn chúc mừng cuả máy thàng bạn thì có lẽ tôi cũng không biết hôm nay là 20/10- một ngày rất đặc biệt của mình.
Nghĩ lại mà buồn.Chợt nghe một câu hát:...dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm..., vậy mà sao mình alị hờ hững với mọit hứ xung quanh thế? Không hề để tâm xem xung qung mình đã và đang diễn ra những gì, chỉ biết có học, làm việc mà thôi....
Hình như tôi đã và đang có một lối sống sai lầm thì phải????
Không biết đến bao giờ tôi mới có một 20/10 của riêng mình đây???

VềKhi yêu người ta bắt đầu nói dối

Comments

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Tuesday, October 20, 2009 5:16:51 AM

bất chợt nhận ra hôm nay là 20/10, bất chợy buồn không đâu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28