My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

AI CŨNG PHẢI CÓ MỘT NƠI ĐỂ GỬI GẮM TÂM HỒN VÀ TRÚT BẦU TÂM SỰ

Là con người, ai lại không có những vui buồn, những tâm sự trong cuộc sống.Có nhiều khi chúng ta cần phải nói,có nhu cầu tâm sự với người khác hay là tâm sự với chính bản thân mình để vơi nỗi niềm.
Blog,đây là một sự lựa chọn rất tuyệt vời cho những ai sống nội tâm và hay có những nghĩ suy ,trăn trở về mình, về người, về cuộc đời đầy sóng gió và bão táp này.
Trước đây, mỗi khi có tâm sự, mỗi khi buồn,...tôi chỉ biết im lặng giữ cho riêng mình,chỉ lẳng lặng tìm một nơi kín đáo mà ngồi và khóc một mình mà thôi.từ nay, với cái blog này, tôi nghĩ mình đã có một nơi kín đáo để tự mình tâm sự với mình, tự mình nói với mình, tự an ủi mình, tự mình khóc với mình để vơi đi bao nỗi niềm
HỒNG MINH, hãy mạnh mẽ lên, kiên cường lên mà sống.
Tự hứa với lòng mình rằng phải học giỏi,thật giỏi để người khác biết mình và nể mình. Và sau này phải cố gắng làm việc để giàu, thật giàu để không ai có thể khinh mình cả.tự hứa với mình và tự dặn mình phải làm dược, bằng mọi giá phải làm được.
Cố lên Hồng Minh, làm được mà, không có gì là không thể cả, muốn là được!

MẸ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28