My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

hello everybody



Hello mọi người!
Hình như là gần một tuần qua minh vắng bóng trên opera, một phần là do bận, một phần là do lười,một phần nữa là do ...cái gì đó(không biết nữa)p
Trưa nay,bỗng nhiên buồn và nhớ opera qua, nên trước giờ đi làm, tranh thủ ghé tý ấy mà.
Tự hứa rằng tối nay se post một cái gì đó hay hay lên blog.
Hôm nay tôi cũng có nhiều tâm sự, nhiều việc không vui. Hình như thời gian qua tôi đã sống hơi bị thờ ơ, hời hợt, không quan tâm đến mọi người cho lắm thì phải? Bỗng nhiên hôm nay, nhìn lại xung quanh,ngẫm nghĩ lại mọi điều, tôi thấy hình như tôi chẳng hiểu ai, và cũng chẳng ai hiểu tôi cả vậy?

Những người sống bên tôi, sống quanh tôi, mà hằng ngày tôi cũng không có thời gian để ngồi nói chuyện, tìm mà hiểu họ, cảm thông với họ. Tôi chỉ biết sống, đi làm, đi học, ăn, uống....
Ngẫm lại tôi thấy cuộc sống của tôi từ trước tới nay sao mà buồn, sao mà chán, sao mà hời hợt quá vậy nhi?
Honhf như tôi chưa từng có khái niệm đi chơi, nói chuyện gẫu, hay xem phim, nói dóc....,tôi chỉ biết lặng lẽ mà sống,im lặng mà làm việc.... Mọi thứ cứ lằng lặng, lằng lặng,nhè nhẹ, nhè nhẹ mà trôi qua, hết ngày này sang ngày khác, cứ tiếp diễn đều đều.......
Không biết tôi sống như thế là đúng hay sai? nHưng càng nghĩ thì lại càng nhức dầu, thôi hãy cứ bằng lòng với những gì đã và đang có, hãy bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình!
Không suy nghĩ lung tung nữa!Đi làm nào!

Lên rừng, xuống biển....Tình cờ

Comments

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Thursday, June 25, 2009 5:45:48 AM

không suy nghĩ vớ vẩn nữa nào!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28