Có những điều
Friday, July 17, 2009 9:03:40 AM
Có những điều không trở lại nữa đâu
Tuổi thơ qua đi với đôi chân đất
Khi xưa ta bé
Vô tư rất mực...
Để bây giờ thương nhớ mông lung
Có còn ai bắt đền sợi dây thun?
Cánh diều chao nghiêng nơi cánh đồng tuổi nhỏ
Khúc đồng dao cùng lời ru còn đó...
Và mình ta...
Ngồi nhớ mênh mông...
Có những điều cứ ngỡ bình thường
Rồi thời gian chất chồng lên...thành kỷ niệm
Giấc mơ xưa...
Mang bình minh ngọt lịm
Con bìm bịp già nua cứ kêu nước lớn - ròng
Thuở nhỏ ngây ngô...
Cả thế giới là màu hồng
Bỗng choàng tỉnh giữa dòng sông cổ tích
Khi chợt nhận ra mình không còn là con nít
Có những điều tiếc nuối mãi không thôi!
Hồng Minh













Nguyen Hong Minhminhnguvan02 # Friday, July 17, 2009 9:04:38 AM