My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Sinh Nhật




Tặng em hoa hồng xinh xắn
Em cười lên nhé!
Để làm duyên
Thắp lên nến hồng huyền diệu
Lung linh sương ướt trước thềm


Tặng em giọt mưa trên cỏ
Hồn nhiên, bỡ ngỡ câu thơ...
Bản nhạc Tango anh hát
Thấm đẫm màu hoa mười giờ


Tặng em thơ ngây tuổi nhỏ
Niềm vui thánh thiện học trò
Dế con chơi đàn quên ngủ
Mây trắng bay ngập cơn mơ


Gửi em chút buồn duyên dáng
Trong veo ánh mắt bạn bè
Hạnh phúc đậu đầy vai áo
Hôm nay sinh nhật đó nghe!

Hồng Minh

Có những điềuMột Chút

Comments

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Monday, August 3, 2009 12:36:31 AM

một bài thơ tặng sinh nhật đã qua của mình.25/7

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28