My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Buồn




Chẳng hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này nữa, vừa buồn, vừa chán, lại thấy cô đơn và lạc lõng làm sao ấy.
Mình rất sợ những đợt khủng hoảng tâm lý như thế này, nó làm cho con người mình trở nên khó chịu, lười biếng, dễ cáu gắt và rất là chán đời. Kinh khủng lắm!
Lâu nay mình đã không bị như thế nữa, không hiểu tại sao lần này lại bị như thế này chứ! Cảm giác này kinh khủng và khó chịu lắm, mình không muón như thế này đâu.
Không còn tìm thấy một niềm vui gì trong cuộc sống. Chán hết tất cả mọi thứ. Không muốn làm gì cả. Không còn tin vào bất kỳ điều gì và tin bất cứ một ai nữa!
Tôi chỉ muốn tự dưng mình biến mất hoàn toàn trên cõi đời này mà thôi!
Muốn biến đi đến một nơi thật xa, và mọi người chẳng biết tôi là ai nữa, chỉ muốn an phận, chỉ muốn sống an nhàn và thanh thản bên gia đình mình mà thôi!
Bây giờ mới thấy câu thơ của Hàn Mặc Tử là đúng:

Trời hỡi trời hôm nay tôi chán hết
Những sắc màu, hình ảnh của không gian
Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo.............

Một ChútTrần gian

Comments

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Saturday, August 8, 2009 5:33:16 AM

chỉ muốn chết đi thôi, buồn quá đi mất

Quốc hùngNguynquchung Monday, August 10, 2009 2:31:00 PM

Đừng nghĩ bậy minh ơi..! Trong xã hội còn biết bao điều đan chờ minh. Minh hãy cố lên.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28