My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

ĐI DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CỦA MỘT CÔ BẠN THÂN




Hôm nay, tôi đã đi dự lễ tốt nghiệp, nhận bằng của một cô bạn (tuy là lớn tuổi và lớn khóa hơn tôi, nhưng tuổi tác đâu có thành vấn đề), và tôi đã có thật nhiều cảm xúc.
Chỉ năm tới đây thôi, chính xác là khoảng 10 tháng nữa, tôi cũng sẽ là sinh viên năm cuối và đi lãnh bằng như thế này.
Không biết lúc đó ai sẽ cùng đi với tôi nhỉ? Không biết lúc đó vị trí của tôi sẽ như thế nào nhỉ???... Bao nhiêu câu hỏi đã và đang đặt ra trong lòng tôi.
4 năm đại học nhanh thật, đẻ lại trong mỗi sinh viên khi ra trường bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, bao nhiêu cái để thương, để nhớ về một thời sinh viên đã xa...
Sau hôm nay, không biết khi nào mới gặp lại những anh chị khóa trước? Không biết khi nào mới được gặp lại, chuyện trò tâm sự cùng cô bạn tôi đây??
Hồng Minh

Đã lâu rồiCó một thời

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28