My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Tự khúc




Tình yêu của em ơi
Khi tiễn anh đi rồi
Trong lòng em tự hỏi
Em có nhớ, có mong?
Em còn chờ, còn đợi?


Không phải em không yêu
Em không tin, không đợi
Chỉ sợ đời muôn lối
Dẫn em đi xa anh
Chỉ sợ tình không thành
Bên anh là người khác


Tình yêu của em ơi
Hôm nay anh đi rồi
Còn mình em chờ đợi
Hôm nay anh bước tiếp
Chỉ mình em đứng đây
Còn mình ai riêng lối
Trên muôn nẻo đường đời!

Hồng Minh

you and Ibài hát CÓ MỘT THỜI

Comments

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Wednesday, August 26, 2009 1:04:24 AM

bai tho tu biet anh trung uy cua em!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28