My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Em làm thơ




Em làm thơ cho mùa hạ cũ
Có dòng sông...
Có giọt nắng vàng...
Gió đã thổi ngày xưa thành cát bụi
Để một chiều...
Tóc bím lang thang


Em làm thơ cho thời nhỏ dại
Thuở mơ mình là công chúa, bà tiên...
Ôi!Nhớ quá!
Thèm được quay trở lại...
Những tháng ngày cổ tích hồn nhiên...


Em làm thơ cho quê nắng lửa
Bão miền trung...
Xơ xác ruộng nghèo
Thương cha mẹ suốt đời lam lũ
Bát cơm đầy...
Nước mắt, mồ hôi tuôn


Chỉ thế thôi...
Em mong mình trở lại
Tuổi ấu thơ dung dị giữa quê nhà
Cùng cha mẹ tuới cà, trồng đậu...
Để nỗi buồn người lớn mãi xa....


Hồng Minh

MưaVề

Comments

HOÀNG PHÚCngoinhacuabx Friday, October 9, 2009 6:39:21 AM

hay do banj ui

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28