My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

tự ngẫm




Lâu lắm rồi không lên blog.
Bao nhiêu sự việc xảy ra và tiếp diễn đã không cho mình có thowig gian và điều kiện để làm được hết tất cả những gì mình muốn và mình thích làm. Viết và đọc blog cũng thế, không ghé thăm ngôi nhà nhỏ trên my.opera của mình được, mãi đến hôm nay,rất lâu rồi mình mới onl và làm công việc quen thuộc, thường nhật trước kia.
Học xong hơn 1 tháng rồi, sắp ra trường cũng hơn một tháng, đợi bằng cũng bằng thời gian đó. Nó đã cho mình thấy nhiều sự thật đắng cay, thấy rằng đời không êm đẹp và đơn giản như mình nghĩ.
Có rất nhiều chân lý và sự thật đau lòng,cuộc đời không như mình nghĩ. Trước đây, cứ nghĩ rằng phải học thật giỏi thì ra trường mới có thể có việc làm và mới có việc làm tốt, nhưng bây giờ mới hiểu là hoàn toàn không phải thế. Người ta cần "điều kiện đủ" chứ không cần những "điều kiện cần" của mình có. Ôi chao là chán!
Cuộc đời đúng là một chuỗi ngày dài chờ đợi và chờ đợi.
Chỉ còn biết chờ đợi và cầu may thôi!
Cố lên MInh ơi!

TRẢ LẠI ANH....tự ngẫm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28