My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

hello opera




lâu lắm rồi mới lên opera!
nhớ cái blog nay quá đi mất
Hình như khi con người ta càng lớn lên thì lại càng có quá nhiều công việc và mối lo toan. Nhiều khi chúng làm cho con người không thể tự do và thoải mái làm tất cả những gì mà mình muốn và yêu thích được. Lắm lúc nghĩ mà chán ghê!
trước kia, mỗi khi buồn hay vui, có tâm sự hay bực tức, tôi thường lên opera dể giãi bày, nhưng bây giờ thì .... Bao nhiêu công việc phải làm, bao nhiêu rắc rối và phức tạp cần phải giải quyết ... đã khiến tôi không thể làm điều đó được. Tâm sự và nỗi lòng đành phải giấu vào lòng và tự suy ngẫm một mình...
Có nhiều lúc buồn và chán nản kinh khủng, chỉ muốn buông xuôi, nhưng rồi lại phải gắng gượng mà đứng lên để sống. Không biết đã bao nhiêu lần tôi bật khóc, có ý nghĩ điên rồ là chết quách đi cho xong, thấy căm giận và chán ngán tất cả mọi thứ xung quanh... Nhưng rối tôi đã nuốt nước mắt vào trong lòng, sự căm giận và buồn nản chính là nguồn gốc sức mạnh và lý do vì sao tôi lại vẫn có thể đứng lên và sống tiếp được.
Tự hứa với lòng mình là phải sống, sống để cho mọi người biết mình là ai, sống để đè bẹp lên dư luận, sống dể cho những ai đã và đang cười tôi phải tự xấu hổ, và quan trọng nhất là phải sống vì chính bản thân tôi.
Không khóc nữa, quên buồn đi, phải sống và làm việc nhiều hơn để cho mình trở nên một kẻ mạnh và có vị thế xã hội hơn. Sống để trả thù, trả giận và để xem một TẤN TRÒ ĐỜI Hâhhahahha

Hết năm rồi!!!!!!!!!!!!!hello. I came back

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28