My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Subscribe to RSS feed

yêu nhau lần cuối




Em và anh cũng đã một lần cuối yêu nhau, để rồi có thể mãi mãi không bao giờ gặp nữa, không bao giờ còn là của nhau.
Yêu nhau một lần rồi xa, xa mãi. Yêu nhau lần cuối, một lần bên nhau để rồi xa trọn một đời.
Như vậy có tốt không anh, có hay không anh? Hình như chúng ta không mạnh mẽ nhìn vào sự thật, nhìn vào cuộc sống và nhìn lại chính chúng ta. Mình yêu nhau lần cuối để rồi xa nhau, quay lưng với nhau như chạy trốn, như hai kẻ thua cuộc đang tìm đường thoát thân.
em va` anh, chúng ta dường như đã sai và đã thất bại trong cuộc tình này, cuộc tình của hai kẻ lãng tử và có tý gì giống giống bất cần đời.
Mình gặp nhau,đến với nhau một cách tình cờ và chúng ta yêu nhau một lần cuối để xa nhau trọn đời cũng rất chóng vánh và nhanh đến không ngờ. Tất cả đến rồi đi như một giấc mơ, một cơn gió, một trò chơi thoảng qua....,không hơn không kém,chỉ thế thôi
Yêu nhau lần cuối, để lại cho nhau một tý cảm xúc và tình cảm, nhưng tất cả sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng hay sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời??? Câu hỏi này, cả anh và em,hai ta nàoẩi dám trả lời!
Nhưng đau đớn thay,chúng ta cứ nghĩ yêu nhau một lần cuối để rồi không vướng víu, không bị ràng buộc nữa, thế mà trong mỗi người dường như đang tụ dằn vặt, tự đau đớn, tự sợ hãi và thấy xót xa cho chính mình.
Liệu rằng anh có đủ dũng cảm để có thể cười nhiều hơn? Hay anh sẽ mạnh mẽ mà đặt ra vấn đề rằng, tại sao ta lại yêu nhau lần cuối? Tại sao ta lại khuất phục trước số phận của chính mình? Tại sao ta không thể làm được những điều bất khả? Hàng ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra, nhưng anh đành bật lực, vì không tài nào giải quyết được. Những ước mơ, những khát khao trong cuộc sống của một thời đẹp như một câu chuyện cổ tích, nhưng ta chỉ có thể giữ câu chuyện ấy cho riêng mình. Và duy chỉ anh và em biết, là lòng mình đang đau.

Chúng ta yêu nhau hôm nay nữa là lần cuối cùng. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì cho nhau? Hay chúng ta sẽ lúng túng giữa muôn ngàn chọn lựa? Chúng ta an ủi cho nhau hay sẽ an ủi chính mình? Chàng rõ ràng là đã lúng túng. Đôi môi hấp háy, đôi tay trở nên dư thừa, và thế là cả hai chỉ biết nhìn nhau trong thinh lặng. Mọi cảm xúc như đóng băng, mọi giác quan bỗng dưng tê tái, chỉ có nước mắt là vỡ òa.

Thì ra, yêu nhau lần cuối là cảm giác này đây. Cảm giác như đang giữ một tình yêu trọn vẹn, và nhìn nó dần dần rụt khỏi cánh tay mình, nhưng mình chẳng thể nào níu kéo được. Yêu nhau lần cuối, không phải là câu chuyện của đôi tình nhân trao hết cho nhau những gì có thể, mà là câu chuyện của những đôi tình nhân tự vấn mình, và tự đặt câu hỏi cho nhau. Trong suốt thời gian qua chúng ta đã làm được gì? Chúng ta sẽ cân đong đo đếm tất cả những gì chúng ta làm được, và chưa được. Chúng ta sẽ dùng một quy tắc toán học nào đó để đưa ra kết luận cho mình. Yêu nhau lần cuối là những khoảng thời gian chúng ta chìm đắm trong sự so sánh khập khiễng, và đối mặt trước hàng vạn lý do.

Anh và em, cũng đang yêu nhau lần cuối. Chúng ta không phải là những nhân vật trong câu chuyện cổ tích, nên chúng ta lại có nhiều thứ để đắn đo, nhiều thứ để trăn trở. Chúng ta lại có thêm nhiều lý do cho việc mình yêu nhau lần cuối. Tat nhiên, chúng ta sẽ không đổ thừa cho số mệnh. Câu nói đó củ rích rồi! Chúng ta từng dặn nhau như thế. Nhưng chúng ta sẽ viện dẫn lý do nào đây?

Con tim?

hay

Lý trí?

Chúng ta chọn cho mình cách yêu nhau lần cuối, để tự chúng ta dày vò con tim và khối óc của mình.Liệu việc ấy có đáng hay không?

yêu nhau một lần cuối, em về đi, anh đi!

yêu nhau lần cuối, để nhớ hay để quên?để vui hay để khóc?để thanh thản hay day dứt ? cho nhẹ lòng hay nặng nhớ không nguôi????....

Hỏi vô tình hay hỏi chính lòng em ???

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28