Có một thời
Wednesday, May 13, 2009 8:51:02 AM
Có một thời...
Em dám nói em yêu
Biết chờ đợi, nhớ mong
Những chiều thứ bảy
Một ngọn gió heo may
Một dòng sông xuôi chảy
Cùng chút tình đầu
Bỗng chốc... hóa thành thơ
Có một thời...
Em dám nói em yêu
Đã giận dỗi, ngóng trông
Khi đợi anh năm phút
Việc chờ đợi
Ôi! Sao mà ghét thế!
Để bây giờ...
Cứ nhớ mãi không nguôi
Có một thời...
Mới đó... bỗng xa xôi
Ta đã yêu nhau
Với bao kỷ niệm
Ta xa mãi...
Chẳng quay đầu nhìn lại
Tuy mỗi người còn bao nỗi bâng khuâng
Hồng Minh












