My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Subscribe to RSS feed

Từ biệt hôm qua



Từ biệt nhé, những ngày không trở lại
Trời vẫn xanh trên những nẻo đường xưa
Bạn bè cũ, giữa dòng người chẳng thấy
Cuộc sống bon chen, ta chỉ có một mình

Ngày của nắng luôn vàng tươi màu nắng
Đêm của mưa cứ mãi nhịp mưa rơi
Chỉ tâm tư là có nhiều khoảng lặng
Bao nỗi niềm da diết mãi không nguôi

Từ biệt nhé một thời nhiều mơ mộng
Người dễ thương, tình cảm cũng dễ thương
Ngày hôm qua hãy như là lá rụng
Tuy khi xa, ai mà chẳng thấy buồn.
Hồng Minh
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28