Đầu tuần mới rồi!
Monday, June 1, 2009 3:25:47 AM
Hôm nay lại bắt dầu một tuần mới. Một tuần lễ làm việc đầy sôi dộng và căng thẳng lai bắt đầu rồi. Bao nhiêu sự kiện mới, bao nhiêu công việc mới lại đang chờ đợi tôi ở trước mắt. Cố lên, mỗi ngày là một ngày vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy sống vui mỗi ngày nhé!
Có nhiều khi,bất thần tôi tự hỏi, rồi đây mình sẽ về đâu, sẽ trở nên như thế nào, trở thành ai trong cuộc sống này nhỉ?
Băn khoăn tự hỏi rồi tự thấy sợ, thấy lo lắng,... rồi lại tự phì cười và mắng mình lẩn thẩn, toàn nghĩ những chuyện xa vời đâu đâu.
Thế nhưng rồi lại tiếp tục nghĩ về nó, lại tiếp tục trở lai,quay đi quay lại mãi với những câu hỏi xa xôi và lẩn thẩn đó. Tuy xa xôi đấy, có vẻ mông lung, trừu tượng đấy, nhưng không thể nào không nghĩ tới ở góc độ một sinh viên năm 3, sắp bước sang năm cuối như tôi.
Rốt cục lại, trong những năm học đại học vừa qua, tôi đã làm được những gì, có được những gì trong hành trang vào đời của mình nhỉ?Hình như là không có gì, nhưng hình như cũng đã có được nhiều lắm.Có nhiều kỷ niệm, nhiều sự kiện đã xảy ra với tôi, nhưng nhớ thật nhieuf mà quên cũng thật nhiều...
Ngày hôm qua, chủ nhật, 31/5/2009 là một ngày mà tôi khó có thể quên được, một ngày thật đáng nhớ với bao sự kiện, bao hình ảnh đáng nhớ.
Hôm qua, nhằm xả stress, bên hội sinh viên của tôi đã cùng nhau tổ chức một chuyến đi biển chơi. Đay cũng là một dịp cho bạn bè gặp gỡ và thân thiết với nhau hơn, do đó, bỏ hết mọi công việc, mọi lo toan qua một bên, tôi đi cùng các bạn, và hôm qua thật là một ngày thật vui và đáng nhớ.
Chúng tôi đã vui chơi thỏa thích trong làn nước biển trong mát của bãi biển Hà Tiên.Đã cùng nhau leo lên động đá mát lạnh để vào hang thắp hương khấn vái. Tôi đã được hưởng cái không khí mát lạnh của Thạch Động, cùng nhau đi vía bà ở núi Sam - Châu Đốc. Đã vậy chúng tôi còn rủ nhau đi đến tận chợ biên giới Tịnh Biên ở An Giang. Một chuyến đi dài và mệt, nhưng bù lại mỗi thành viên trong đoàn đều biết được nhiều địa điểm mới, đi đến những vùng đất mới, có những cảm giác mới....Thật là một chuyến đi đáng nhớ!Sẽ nhớ mãi kỷ niệm ngày hôm qua, kỷ niệm thời sinh viên.












