Sinh viên năm cuối
Thursday, August 20, 2009 5:42:38 AM
Là sinh viên năm cuối, có bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu điều cần học, và cũng có biết bao điều suy nghĩ, muôn vàn nỗi buồn vui...
Chưa khi nào vào năm học mới mà tôi lại có nhiều điều nhức đầu, nhiều nỗi buồn, lắm xui xẻo và nhiều thứ linh tinh vớ vẩn trong cuộc sống và học tập như năm nay cả. Nào là những chuyện vó vẩn trong tình cảm, những sự lộn xộn trong nhóm bạn bè, những đau buồn về nhân tình thế thái ấm lạnh, những xui rủi, những nỗi buồn...., muốn điên lên mất!
Tại sao có những chuyện rất đơn giản mà lại bị phức tạp hóa lên cho rắc rối nhỉ? Những mâu thuẫn, hiểu lầm nho nhỏ đã làm cho nhóm bạn Tây Lương Nữ Quốc của tôi bị tan đàn xẻ nghé, không còn vui như trước nữa. Điều này đã làm tôi thật sự rất buồn, cứ như ngày xưa có phải là vui hơn không?
Có một vài người bạn mà tôi thấy sợ, sợ vì tính hai mặt và lưỡng phân của họ, sợ vì sự bạc bẽo, vô tâm và vô tình của họ..., chao ôi là buồn!
Muốn làm một cái gì đó cho blog của mình vui hơn mà không thể, cứ suốt ngày trút vào nó bao nỗi buồn, nhưng cũng phải thôi, mình học văn mà! Đa sầu, đa cảm, ủy mị, xót thương....
NĂm nay mình phải cố gắng thật nhiều để giữ vững phong độ và thành tích học tập. Hình như mình đã và đang tạo ra áp lực cho mình bên cạnh áp lực mà cha mẹ, thầy cô, bạn bè, gia đình đã tạo ra... Chính điều này đã làm mình mệt mỏi và căng thẳng, hay bị stress và làm việc có vẻ như kém hiệu quả đi.
Cố lên Minh ơi, cứ như thế này là không ổn đâu, năm cuối rồi mà. Bỏ qua một bên những thứ vớ vẩn, tập trung vào học hành cho tốt nhé! Hãy sống vì mình và vì mình trước đã,mọi thứ khác tính sau!
Hồng Minh












