My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Subscribe to RSS feed

Một ngày vui





Vui quá, hôm nay, lần đầu tiên có một bài viết về mình trên một tờ báo lớn. Vừa có cái gì đó vui vui, hạnh phúc, lại có một chút tự hào về bản thân mình. Cảm xúc thật là khó tả.
Trong quãng đời đi học, mình đã có nhiều kỷ niệm thật đáng nhớ. Được lên sóng truyền hình trực tiếp khi đi nhận học bổng NỮ SINH TÀI NĂNG nè.Được đi chơi nhiều nơi và quen biết nhiều bạn bè nè. Có nhiều bài đăng trên báo nè. Được trả lời phỏng vấn cho nhiều người nè.... Lần này lại được làm một nhân vật trong một bài báo và được xuất hiện trên một trang báo nữa nè. Bao nhiêu là những kỷ niệm đáng nhớ!
Cuộc đời đã lấy cua mình nhiều thứ và cũng đã cho mình nhiều thứ, rất công bằng. HÃy cố gắng sống như mình đã sống, hãy sống thật tốt với chính mình, người thân và bạn bè.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28