My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Ai đã đặt tên cho dòng sông???



Ai đã đặt tên cho dòng sông ấy?
Câu hỏi bao đời mà chẳng thể giải ra....

Bao dòng sông trên đất nước Tiên Rồng
Từ Bạch Đằng, Chi Lăng, Sài Gòn, Bến Nghé...
Đều đón đợi những đoàn tàu từ trăm ngả
Cùng tiễn bao người đi muôn phương xa....

Dòng sông có tên, người đời đã gọi
Nhưng vẫn chẳng thể tìm ra người đặt tên cho dòng nước mênh mông!

Sông vẫn chảy...
Tàu bè vẫn chạy...
Con người bao đời cư trú ven sông
Vẫn còn đó câu hỏi không lời đáp
Ai đã tìm tên gọi cho sông?


Hồng Minh

HÀ ANH TUẤNLên rừng, xuống biển....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28