My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

biết không em



Vẫn biết rằng
Không thễ thiếu được nhau
Sinh nhật em
Năm nào...
Anh cũng vắng
Câu hát yêu nhau...
Thành dấu lặng nửa chừng

Biết em chờ...
Em đợi...
Em mong....
Hãy cảm thông cho anh
Vì không thể....

Anh yêu em
Chỉ riêng em
Mãi thế...
Nhớ thương nhiều
Tha thiết...
Biết không em?
Hồng Minh

Đôi lời nhắn gửiKhi nào anh mới biết

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28