My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Biết rằng anh chẳng đợi em



Biết là anh chẳng đợi em
Mà sao em vẫn bồi hồi chẳng yên?
Lòng rưng rưng...
Những ưu phiền
Tim đau đớn...
Bởi một miền không anh

Một miền gợi những êm đềm
Một nơi nhung nhớ
Một miền quạnh hiu

Tấm lòng tha thiết nhớ nhiều
Bao nhiêu nước mắt...
Ngậm ngùi... cô liêu....

Một miền da diết bao nhiêu
Một nơi thương nhớ...
Sớm chiều mình em
Biết là anh chẳng đợi em

Hồng Minh

Lúc bé..................bây giờ..............what love is?

Comments

Mr.Beethunder_tigerbeer Sunday, March 29, 2009 2:13:46 AM

Trên đời quá nhiều người yêu đơn phương, họ luôn ước ao rằng chỉ cần mình yêu người ta hết lòng thì 1 ngày nào đó họ sẽ có được tình yêu. Nhưng thông thường những gì họ chờ đợi mãi mãi vẫn là mộng, đến một ngày nào đó họ chợt tỉnh lại thì mới hay mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho mộng rồi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28