My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Có khi nào anh nhớ?

[



Có bao giớ anh về lại bến sông xưa?
Nhặt trái bần rơi....
Nhớ về miền ký ức
Thuở ấy, hai đứa mình chèo xuồng đi học
Cái thời no đòn vì mê tắm sông quê


Có bao giớ anh nhắc lại câu thề?
Cái ngoéo tay...
Ở một thời vụng dại
Trái bần chua khi xưa anh hái
Còn đượm tiếng cười trong vắt tuổi mười lăm

Có bao giờ anh nhớ đến em không?
Một cô bé...
Nhà quê.... chân chất
Xưa hay chống xuồng, cùng anh đi học
Và cùng thả diều trong ráng chiều buông

Nay anh lớn
Anh đi ra thành phố
Có khi nào...
Anh nhớ lại ngày xưa?
[/COLOR]
Hồng Minh

Viết cho mìnhKhông nguôi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28