My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Chiều nơi quán nhỏ



Ly kem, quán nhỏ...
Em ngồi bên anh
Chỉ vài giọt nắng
Vương trên lá cành
Điệu buồn nức nở
Bài hát Lời Nguyền
Lao xao sỏi đá
Dòng đời trôi nhanh...

Chiều nơi quán nhỏ
Một góc bình yên
Anh,em ngồi đó
Cafe và kem
Đóa hoa anh tặng
Em cầm làm duyên...

Chia tay quán nhỏ
Đường quen em về
Dùng dằng ngọn gió
Làm bay tóc thề
Chút gì gửi lại
Len vào cơn mê...
Hồng Minh

Có một thờiCổ tích mới về đôi dép ( Đoàn Vị Thượng)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28