My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Chiều



Hoàng hôn theo em về ngõ
Chiều quê rơi giọt sáo đồng
Chiếc lược chải nhầm làn gió
Rối bời mây trắng trên sông

Con cò chớp nghiêng đôi cánh
Chở nắng bay về phương xa
Dế hát hoài một khúc nhạc
Như bâng khuâng...
Ngày qua....

Hồng Minh st

Buổi chiều buồnHoài niệm

Comments

Đặng Văn Tuấntuandhtl Saturday, May 9, 2009 12:49:13 PM

Tuan khong gioi ve tho cho lam nhung cung xin man phep tang Mionh may cau cho vui:
Chieu thu em nho co buon
Co con khoc giua canh tay thuon
Cho toi gui tron niem nhung nho
Gui tron niem vui tron noi buon
bigsmile

Quốc hùngNguynquchung Saturday, May 9, 2009 1:04:12 PM

Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
con cò trên ruộng cánh phân vân,
chim nghe trời rộng dang thêm cánh,
hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.
(xuân diệu).

Unregistered user Tuesday, July 21, 2009 4:49:53 PM

Anonymous writes: Đạo thơ hả em??? Xấu lém đóa !!! Bài ni là "Lời ru hoàng hôn" của chị Lữ Lâm Uyên mừ !!!

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Tuesday, August 11, 2009 3:21:21 AM

kh phai la dao van ma la suu tam duoc bai tho hay nen post len cho ban be doc,nhung kh nho ten tac gia nen kh ghi ma chi ghi la hong minh st.kh thay chu st a?dung co ma phat ngon bua bai nhe!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28