My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Chia tay rồi sao????







Tối qua, mình và BB - người bạn thân thương của mình đã đi chơi với nhau một lần nữa, đi xem cầu Cần Thơ, như là để chia tay.....

Ôi trời, nhanh vậy sao BB? Mới đó mà đã 4 năm rồi sao? Chúng ta đã chơi với nhau được 4 năm, có với nhau bao nhiêu là kỷ niệm, đã có bao điều không thể quên được. Bao giận hờn, bao trách móc, bao hiểu lầm, bao bực tức, bao lần đi chơi xa gần, bao lần đi học chung, bao lần học nhóm, bao lần cafe...... Ôi nhiều và nhiều lắm, làm sao mà nhớ hết,làm sao mà quên được hả BB?

Bạn đã để lại trong Minh niều ấn tượng, nhiều cảm xúc, nhiều tình cảm và rất nhiều kỷ niệm. Có thể nói, người bạn khác phái thân thiết, khó quên nhất của Minh là bạn đó. Tuy có nhiều điểm Minh không đồng ý, bực bội và rất tức bạn, nhưng sẽ không bao giờ Minh quên được BB và những gì chúng ta đã có với nhau trong thời gian sinh viên tại trường đại học này. Bạn mãi mãi là Đường Tăng trong lòng Thái Sư này, một người bạn tốt và rất nhiệt tình tuy là sống vô tổ chức và không có nguyên tắc chặt chẽ gì hết.

BB ơi, vậy là chia tay rồi sao? Thật tình không thể tin được điều đó. Minh đã quá quen với sự hiện diện của bạn trong cuộc sống của Minh rồi. Bạn lúc nào cũng có mặt những lúc Minh nhờ vả, những khi Minh cần. Luôn đưa Minh đi uống cafe những khi Minh muốn và bạn có thể.... Mai sau,Minh biết, bạn có thể sẽ quên Minh, nhưng Minh thì luôn nhớ.BB ơi, bạn đã để lại trong Minh bao niềm thương nỗi nhớ rồi!

Hôm nay, BB về Kiên Giang, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại nhau. Có lẽ, chuyến đi tối qua là chuyến đi chơi cuối cùng của chúng ta, khép một chặng đường bạn bè của chúng ta lại. Có thể, sẽ không bao giờ còn có dịp đi chơi với BB, được BB chở nữa, nghĩ đến đó, trong lòng mình buồn và bâng khuâng đến lạ. Một cảm giác trống vắng, hụt hẫng, buồn bã và cô đơn dâng lên, bất giác chỉ muốn khóc....Dường như Minh đã mất đi một cái gì rất gần gũi và thân thương

BB ơi, chia tay thật rồi sao? cÒn chút gì để nhớ nữa không Đường Tăng ơi!!!!!![/COLOR]

yêu nhau lần cuốiBỗng dưng...........

Comments

Unregistered user Monday, May 10, 2010 12:58:07 PM

Anonymous writes: Trừi ơi là trừi !!!!!! nói gì mà nghe thấy ghê quá vậy thái sư. Bạn pepo sẽ mãi mãi là người bạn thân của You mà, T sẽ mãi mãi nhớ đến bạn và ngày T cưới vợ T sẽ tặng U cái đầu heo mà,làm sao mà T quên lời hứa được. Mình sẽ còn gặp nhau dài dài nữa mà. Chừng nào T có lang thang trên mạng T sẽ ghé vào Blog của You mà.

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Wednesday, May 12, 2010 3:12:25 AM

ay da,nhan vat chinh cau bai post nay da doc bai uost nay rui.hy vong la nhu the!luon la ban be,BB nhe!Bb design cho m cai blog nay,nhug hinh nhu day la aln dau tiên u ghe tham no do,vinh du wa di thui

Unregistered user Wednesday, May 12, 2010 3:21:01 PM

Anonymous writes: Nói gì mà khách sáo thế! Bạn Bepo không có gì tốt hết nhưng T là người rất quý mếm và xem trọng những người bạn thật thà và chân chất lắm.Nói chung là T tôn thờ hai chữ "Tình Nghĩa" đó mà. Suốt cuộc đời này T sẽ không quên các bạn đâu. Ngày nào các bạn không đổi số phone thì T có việc gì quan trọng trong đời thì T sẽ không quên phone cho các you đâu. Chúc làm giàu ngày càng thành công nha !!! ha ha ha ha........kha kha !!!!!!!!

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Thursday, May 13, 2010 12:48:16 AM

oi troi!lam giau dau ma lam giau chu?oan qua di thui.M chi lam viec de song thui ma,cung bon chen vat va lam chu bo.huhuhu. dan Nam Bo chug ta von trog tinh nghia ma,vung dat nay da sinh ra nhung con nguoi nhu vay, chiu choi,choi het minh va trong tinh nghia(dau an van hoa DBSCL do).huhuhu,an tiec tung thi BB k ru,chi moi di du "viec wan trog cua Bb"thui,huhuhuhuhuhu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28